>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Lệnh cấm người mẫu gầy có được hưởng ứng?

  1. #1
    Shogun
    Taichi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 15
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,972
    Thanks
    6
    Thanked 128 Times in 52 Posts

    Lệnh cấm người mẫu gầy có được hưởng ứng?


    Kate Moss - Đại diện nổi tiếng đầu tiên của thế hệ người mẫu siêu gầy
    Hôm qua, tuần lễ thời trang Pasarel Cibeles đã khai mạc tại Madrid, Tây Ban Nha. Đây là cuộc trình diễn thời trang quốc tế đầu tiên trong lịch sử không ai cho phép những người mẫu gầy trơ xương lên sàn diễn.

    Trào lưu siêu gầy - bắt đầu từ Kate Moss

    Chính quyền thành phố Madrid đã ra quyết định từ nay trở đi tại Pasarela Cibeles chỉ những người mẫu nào có chỉ số đo cơ thể (Body Mass Index, viết tắt là BMI, được xác định bằng cách lấy trọng lượng cơ thể chia cho số bình phương của chiều cao) từ 18 trở lên, mới được phép tham gia.

    Thật ra phụ nữ có chỉ số BMI 18 vẫn là gầy dưới mức bình thường (chẳng hạn một phụ nữ cao 1,75m có chỉ số này chỉ nặng 55kg), song vẫn có tới 1/3 số người mẫu không đáp ứng được tiêu chuẩn nói trên. Nếu tính theo BMI chuẩn, tức là phụ nữ có chỉ số 18,5 đến 24 mới được coi là bình thường. thì có lẽ số người mẫu bị loại tại tuần lễ thời trang ở Madrid còn lớn hơn nhiều.

    Đại diện nổi tiếng đầu tiên của thế hệ người mẫu siêu gầy có lẽ là Kate Moss. Vào đầu thập kỷ 1990 khi cô gái người Anh này nằm khỏa thân trên một chiếc ghế đệm để quảng cáo cho nước hoa "Obsession" của Calvin Klein, thân hình gầy gò của cô đã khiến không ít người yêu thời trang bấy giờ cảm thấy "tức mắt".

    Bởi lẽ cô khác hẳn với các bậc "tiền bối" của cô - Claudia Schiffer, Linda Evangelista và Cindy Crawford, những người thống trị thế giới thời trang thập kỷ1980 bằng những đường cong nữ tính đầy đặn. Kể từ khi Kate Moss, hình ảnh người mẫu gầy như que tăm tại các cuộc trình diễn thời trang lớn ngày càng trở nên phổ biến thậm trí ngày càng trở nên tệ hại. Cách đây không lâu siêu mẫu người Uruguay, Luisel Ramos đã bị chết vì nhịn đói nhiều ngày và làm việc quá căng thẳng.

    Siêu mẫu Luisel Ramos chết trên sàn diễn vì... đói

    Còn đây là lưng của Luisel Ramos:

    Giờ đây Madrid đang muốn chấm dứt xu hướng phát triển này, vì cho rằng những người mẫu quá gầy có thể tạo ra tấm gương xấu cho giới trẻ Tây Ban Nha. Trước đó, giới chức thành phố Barcelona cũng đã cấm một số người mẫu tham gia một cuộc trình diễn áo cưới vì họ quá gầy, chỉ mặc được áo nhỏ hơn cỡ 38.

    Những ý kiến phản đối

    Dĩ nhiên lệnh cấm ở Madrid đã gây ra không ít ý kiến chỉ trích, trước hết từ Pháp, một siêu cường thời trang. Didier Grumbach, chủ tịch Hiệp hội công nghiệp thời trang Pháp cho rằng lệnh cấm này đáng lo ngại, bởi đó là một cách "buộc người ta phải theo một gu thẩm mỹ nào đó". Ông quả quyết, việc cấm người mẫu quá gầy lên sàn diễn cũng vô lý như cấm người béo và những kiểu cấm như vậy sẽ không bao giờ xảy ra ở Pháp.

    Grumbach nói: "Khi Jean-Paul Gaultier chọn những người thật béo để trình diễn những mốt quần áo của ông, cũng chẳng có ai được phép cấm ông ấy cả. Và không ai có thể chê trách Galliano, khi ông ấy đưa những người mẫu xấu xí lên sàn diễn" theo ông, việc chọn người mẫu phải do các nhà tạo mẫu tự quyết định, chứ không phải các nhà tổ chức.

    Cathy Gould thuộc công New York"s Elite cũng phê phán "đây là một quyết định kỳ quặc" vì nó dẫn tới sự phân biệt đối xử đối với người mẫu và hạn chế tự do của các nhà thiết kế thời trang "Riccardo Gay, người đại diện cho Naomi Campbell, cho rằng kiểu quy định như ở Madrid, có thể chúng ta phải từ chối 80% số các người mẫu đang hành nghề" hay như siêu mẫu hàng đầu Tây Ban Nha E.Canadas và Kate Moss cũng sẽ không được xuất hiện trước công chúng vì quá còm.

    Làn sóng ủng hộ

    Tuy nhiên lệnh cấm ở Madrid ngày càng dành được sự hưởng ứng rộng rãi trong giới thời trang châu Âu. Phát biểu với báo chí tuần qua Mara Michel, nữ Tổng thư ký Hội tạo mẫu dệt và thời trang Đức nói: "Tôi thấy quy định ở Madrid tuyệt vời. Rất nhiều cô gái trẻ học đòi những người mẫu gầy gò bằng mọi giá. Hậu quả như thế nào ai cũng rõ: Chứng biếng ăn đang trở thành một căn bệnh".

    Bên cạnh lý do về đạo lý, bà Mara Michel cho rằng cần cấm người mẫu quá gầy còn vì quyền lợi của khách hàng: "Những khách hàng nữ ngoài 40 tuổi thường mặc váy trung bình cỡ 44, Người ta sẽ không khuyến khích được họ tìm đến những mẫu thời trang mới, nếu ta chỉ giới thiệu những bộ váy dành cho những người thật gầy". Claudia Ollenhauer, nữ phát ngôn riêng của Hội tạo mẫu dệt và thời trang Đức cũng nói: "Tôi thấy quy định người mẫu phải mặc ít nhất phải từ cỡ 36 hoặc 38 trở lên, thay vì mặc quần áo cỡ trẻ con, là điều hợp lý. Không có lý do gì phải khoe xương hông nhiều hơn là khoe vòng ngực".

    Trước đó Letizia Moratti, thị trường Milan - kinh đô thời trang Italia, cho biết thành phố này cũng đang lên kế hoạch áp dụng lệnh cấm người người mẫu còm nhom trong show thời trang tại đây. Tuần lễ thời trang Milan bắt đầu từ ngày 23/9 - một sự kiện hội tụ nhiều tên tuổi thời trang thế giới như Versace, Amani, Gucci, Prada... có thể là cuộc trình diễn thời trang quốc tế tiếp theo nói "không" với những người mẫu gầy như que tăm.

    Vẫn còn quá sớm nếu cho rằng thời của những ngôi sao thời trang siêu gầy đã qua và thời của Cindy Crawford hay Claudia Schiffer sắp trở lại. Tuy nhiên, những động thái nêu trên cho thấy một thực tế mới đang đặt ra đối với các nhà tạo mẫu: Công chúng đã quá chán với những hình hài còm nhom, ốm đói và họ đòi hỏi đã đến lúc các cuộc trình diễn thời trang cần phải mang tới những hình ảnh khỏe đẹp và giầu sức sống hơn.

    @VNN
    Chữ ký của Taichi

  2. #2
    Shogun
    Taichi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 15
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,972
    Thanks
    6
    Thanked 128 Times in 52 Posts
    Mốt thời thượng chết người của các siêu mẫu

    Luisel Ramos đã chết vì trụy tim trên sàn catwalk trong buổi diễn tại Tuần lễ thời trang Montevideo ở Uruguay vào hôm 02/8/2006
    Mỏng, rất mỏng, quá mỏng? Ngày nay vóc dáng của các người mẫu không còn là vấn đề thời trang mà là một... tệ nạn xã hội.

    Tháng 8-2006, cô gái người Uruguay, Luisel Ramos, 22 tuổi... chết sau một buổi trình diễn. Cô nhịn ăn suốt nhiều ngày liền vì sợ tăng cân... vài gram. Ngay trong mùa thời trang, chính quyền Tây Ban Nha đã ra lệnh cấm những siêu người mẫu "quá mỏng" bước lên sân khấu.

    Các nhà thời trang bị kết tội xúi giục nhóm người mẫu bỏ ăn, bởi thế 5 cô gái đã bị bỏ việc. Các nhà tạo mốt này quả quyết người mẫu của mình "ốm tự nhiên" và cực lực khiếu nại vì bị phân biệt đối xử. Tại Paris, tuần lễ thời trang bắt đầu từ ngày 1-10, không còn tệ nạn giới hạn trọng lượng nữa. Tại Anh, Liz Jones đang cầm đầu phong trào tẩy chay khuynh hướng "kích thước zérô".

    Là tổng biên tập tạp chí Marie Claire từ năm 1998-2001, cô vận động một "hiến ước" cho công nghiệp thời trang. Trong hậu trường các sàn diễn, cô đang điều tra xem ai âm mưu chủ trương bỏ đói các người đẹp trên sân khấu. Kích thước 00 có nghĩa là 30.

    Một cô người mẫu của hãng thời trang Pravda thú nhận: "Từ 20 năm qua, tôi ăn mỗi ngày dưới 800 calorie, trong lúc người bình thường là 2.000.Thế nhưng tôi chỉ đạt kích thước 00 từ đầu gối trở lên". Paige Adams-Geller, người mẫu và là chủ một công ty sản xuất quần jeans nói: "Khi có ai đòi hỏi kích thước 34, tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng phần lớn phụ nữ biểu diễn tại Los Angeles đều đòi 00, tức 30. Người nào mặc quần đến số 34, phải tự mình thấy xấu hổ...

    Người ta mách cho tôi về viên thuốc triệt tiêu sự thèm ăn". Khi ký hợp đồng với một nhà thời trang, các người mẫu đều được nói rõ: ai nặng hơn 47kg sẽ không được lên sân khấu. Nghĩa là người mẫu chỉ được ăn mỗi ngày một cái bánh nhỏ, họ bị rối loạn tâm sinh lý, nhiều người bị loãng xương...

    @VNN
    Chữ ký của Taichi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •