Dù sao thì chủ thớt cũng đã nhận trách nhiệm "dìm hàng" rồi, cái đáng ủng hộ là thói quen nghe nhạc sạch, chất lượng cao. Mà không gì phê hơn là tự mình chơi bản nhạc mềnh thích. Đấy chính là tận hưởng cuộc đời.
Một vài kinh nghiệm nghe nhạc muốn chia sẻ với những người ít xèng như mình:
1/ Mua tai nghe chất lượng. Chịu khó đầu tư tẹo, tớ thấy Sony ổn, tìm các cửa hàng chính hãng. Hỏi nhân viên để được tư vấn thêm.
2/ Tìm nguồn nhạc. Khuyến khích các bạn bỏ tiền mua album ca sỹ mình yêu thích. Khó một tí, nhưng cảm giác khi cầm được CD trên tay sẽ càng tăng cảm xúc bạn khi nghe nhạc. Còn bí bách quá thì...
3/ Tập lắng nghe. Cái này khá quan trọng. Nghe la một chuyện, nhưng cảm được âm là chuyện khác. Lấy 2 tai, một cùi một xịn. Nghe đúng 1 bài để tìm sự khác biệt. Cứ nghe nhiều rồi sẽ quen. Ngoài ra mình có một thú vui là thích đoán loại nhạc cụ, nghe bài đó xong mình đoán nó chơi nhạc cụ gì. Cũng khá thú vị.
4/ Nghe nhiều thể loại nhạc. Cái này giúp mình định hình phong cách nghe nhạc, hiểu biết về âm nhạc hơn. Khi buồn ta nghe bài này, vui thì nghe bài khác. "Xung xung" thì đổi bài khác nữa, giống như mình sẽ làm DJ cho chính mình vậy.
Trình chơi nhạc window media player có những hỗ trợ rất tốt cho mấy vụ này, như xếp nhạc theo tên ca sỹ, album, thể loại .. blah blah. Tìm hiểu kỹ hơn sẽ thấy nhiều cái hay lắm.
Trên là vài kinh nghiệm nho nhỏ áp dụng cho bản thân mình, một người nghe nhạc không chuyên, và cũng không phải lả nhạc sỹ.






. Đấy chính là tận hưởng cuộc đời.







Bookmarks