Đọc trên mạng mới thấy toàn diện vấn đề. Mình đi thi cả hai khối mà giờ mới biết. Sợ mấy bạn K-pop cuồng quá.


Đọc trên mạng mới thấy toàn diện vấn đề. Mình đi thi cả hai khối mà giờ mới biết. Sợ mấy bạn K-pop cuồng quá.


Đúng là ngoan cố và vô lý. Chúng ta sinh ra là sống vì bản thân mình, sống vì những người đã kì vọng mình chứ không phải sống vào các thần tượng. Không có chuyện thiếu ai là chết, tất cả những sự "hy sinh" ấy là vô ích và chẳng các bạn đó chẳng được gì cả.
18 năm đèn sách vì cái gì đây ? Bỏ đi cơ hội vào đại học chỉ vì những thần tượng, có đáng không ???
Tôi thật khinh trước câu nói "Thi cử chỉ là phù du, suju mới là vĩnh cửu!", các bạn học ra trường đại học thì mới tương lia, mới có tiền sinh nhai, thần thánh idol thì được gì ?
Suy nghĩ lại đi !!!![]()


Trời ơi, BGD đâu có ý ám chỉ Kpop j đâu. Tự các bạn nhột đấy chứ !!!


Troll rồi, đọc qua là biết liền mà.
Mình chán gét những thứ được sinh ra theo hiệu ứng trào lưu,tại sao chúng ta phải bắt chước người khác.


Trời ơi, cái này đâu phải thật, mấy bạn vẹo trêu đó chứ ko có ai gửi đâu
.
Mọi người k để ý từ ngữ mang tính kiểu rất troll Suju đó sao


Dù là không phải thật nhưng đó cũng phản ánh tâm trạng của người viết. Chính bản thân ngườiv viết nghĩ thế thật mà !!!![]()


Bài văn này troll fan KPOP mà
Mà cái gì liên quan đến KPOP cũng hot cả, giờ thanh niên trẻ muốn nổi tiếng nhanh thì cứ lôi KPOP vào
![]()


Đọc thư có cảm giác bạn này là tín đồ trung thành của một giáo phái tà đạo nào đó vậy. Đầu thư trông cũng lịch sự văn hoa phết, nhưng từ khúc bạn ấy nhắc đến Sụu thì thôi ~> shock toàn tập. Mình tự hỏi sao họ ko biết ơn cha mẹ - những con người mang nặng đẻ đau, gánh chịu chừng ấy vất vả nuôi họ khôn lớn? Ơn nghĩa sinh thành so với cái gọi là "điểm tựa vững chắc", cái "đức tin thiêng liêng" ấy không sánh bằng sao?
"như tất cả chúng ta đều biết, là một vị diện đã vượt qua những nét tinh tế của nhân loại"
"những vẻ dung dị và thuần khiết tới mức gây ra sự ngẩn ngơ bất thình lình cho trời và đất"
~> Ơ, thế gương mặt, nhan sắc là những thứ đáng ngưỡng mộ sao. "Mặt mũi là cha mẹ cho", nếu vậy chẳng phải họ nên đi thần tượng bậc cha mẹ của Suju - những người đã có "công lực" tạo ra những vị thánh sống kia, hay thần tượng mấy vị bác sĩ phẫu thuật đã tạo nên "vẻ đẹp êm dịu trong từng chân tơ kẽ tóc, gợi cảm trong từng sợi lông mày lẫn lông chân", thế có đúng hơn không?
Thật sự không ngờ lại có loại người mù quáng đến vây. Bạn biết ơn Suju đã cho bạn niềm tin, chỗ dựa. Thế có ngày nào bạn biết ơn cha mẹ đã cho bạn cuộc đời, cho bạn mái nhà, cả những thứ phương tiện đưa bạn đến gần với Suju của bạn chưa? Hay là bạn sẵn sàng phủi bỏ chính gia đình của bạn để bảo vệ thứ bạn gọi là "mục đích sống" ấy, nhưng thực chất chỉ là những con người mà bạn chưa một lần gặp mặt, đến ngôn ngữ còn bất đồng chứ nói gì là giao tiếp, tìm hiểu. Gia đình, bạn bè, những thứ "thật" trong cuộc sống có đúng là không bằng những "người lạ" đó không?
Nếu tiếp tục như vậy thì những bạn này chỉ có một tương lai duy nhất là sang bên đó xách dép cho idols của họ thôi (nếu có cửa). Chỉ tội cho cha mẹ những bạn này. Đồng tính thì còn chấp nhận được, chứ mê muội kiểu này thì vứt đi cho rồi.
thay đổi nội dung bởi: Windlitt, 12-07-2012 lúc 12:50 PM


ko hiểu bạn viết lá thư này có biết suy nghĩ ko vậy?


Thực sự mình cũng rất thích nghe nhạc hàn, không hẳn vì lời lẽ hay mỹ từ mà mọi người hay lấy để giải thích tình yêu K-pop, với mình K-pop có những ca khúc với phối nhạc sáng tạo, hòa âm phối khi, nhảy và múa đều rất chuyên nghiệp, nó là công cụ lăng xê cho nền âm nhạc Hàn quốc và cũng là tấm gương để các quốc gia khác học hỏi. Và ko thể tránh khỏi việc ở đó vẫn có những hạt sạn, những lối mòn làm hư hỏng một bộ phận giới trẻ (ở đâu cũng có). Các bạn không cần quan tâm ai viết bức thư này dụng ý gì hãy nhắm vào nội dung và dụng ý của nó. Theo suy nghĩ của tôi, chắc hẳn một fan K-pop cuồng, không thể phủ nhận rằng mình đang có một chút bực bội bất mãn không hay về đề Văn mà BGD đã công bố. Nếu thật sự người viết này có thật hẳn đó là sản phẩm của một nền giáo dục lạc hậu, một sản phẩm của một xã hội đang dần rời xa những giá trị cốt lõi, bỏ ngoài tai những lo âu, những tệ Xã hội(ko nạn) mà đến bây giờ chúng ta ở đây, kẻ khóc người cười, kẻ thở dài người bàng quan, đế biến cô ấy/ anh ấy thành một người tin với một thứ mà thực sự tôi không thể định nghaix và hình dung ra nổi, kể cả trong giấc mơ...Lỗi không ở riêng ai nhưng đừng vì thế mà như ánh mắt của kẻ vô tình, vô ý thức với xã hội. Mong các bạn trẻ đọc môt bài viết của cựu chủ tịch một cty IT nổi tiếng, Lý Khai Phục, có lẽ sẽ làm sáng mắt kẻ khù khờ đang lạc lối trong xã hội đầy u mê và nhiều cám dỗ tầm thường...Những xã hội kiểu mẫu không phải là Anh, Mỹ hào nhoáng, không phải Hàn quốc, Thái Lan với những hố sâu giàu nghèo và hình ảnh tóc xanh mỏ đỏ, đồng tính, nửa nam nửa nữ, mà đó là những quốc gia hòa bình khiêm tốn như Thụy Sĩ, Thụy Điển, Phần Lan, New Zealand, Đức...những quốc gia đang đi lên bằng nội lực, bằng sức sáng tạo và sự phấn đấu để đưa thế giới ngày một tốt đẹp hơn, tài chính ổn định hơn, thiên nhiên xanh hơn và hòa bình hơn...Cũng giống như ăn mày gặp chiếu manh, với bốn bức tường mà ngày ngày các bạn trẻ phải đối diện, Kpop hay bất cứ ...pop nào cũng là nguồn năng lượng để thấy cuộc sống này bớt vô vị, bớt cô đơn...Lỗi phần nhiều không phải ở các bạn, nhưng nếu không nói ra và thay đổi, 20 năm sau các bạn cũng sẽ bất lực và vô vị như chính bây giờ và nhìn con cái, thế hệ sau, trội dạt và vô định...Bạn có thể chọn cho mình một quyết định phù hợp, tin hay không là ở bạn nhưng đừng biến mình trở thành một người vô vị và bất lực, dù cho bạn yêu ai, quý ai...giá trị vẫn là bên trong con người bạn!
thay đổi nội dung bởi: HeartNverLies, 12-07-2012 lúc 12:51 PM
holy_arrow (12-07-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks