Tales of Xillia một trong những game mới nhất của dòng game nhập vai kinh điển Tales, được phát hành vào năm 2011 rên PS3 tại Nhật Bản. Và hôm nay, Namco Bandai đã mang đến một tin vui cho các fan hâm mộ trên toàn thé giới. Đó là phiên bản tiếng anh của tựa game này đã được thông báo chính thức.
Hôm nay. tại triển lãm Japan Expo diễn ra ở Paris, Namco Bandai đã công bố sẽ mang tựa game nhập vai đỉnh cao Tales of Xillia - tựa game thứ 13 trong danh mục các dòng game Tales, tới Bắc Mỹ, Châu Âu và Australia vào năm 2013.
Trong buổi triển lãm, nhà sản xuất Hideo Baba chía sẻ : “Có một tin tốt", game thủ phương Tây sẽ có cơ hội trải nghiệm Tales of Xillia 2 nếu doanh thu của game tại Nhật tốt, Tales of Xillia 2 sẽ ra mắt tại Nhật vào ngày 1/11/2012.
Phó chủ tịch Marketing của Namco Bandai Games America Inc - Carlson Choi tâm sự: “Sự thành công gần đây của Tales of the Abyss khi phát hành vào mùa thu năm ngoái và Tales of Graces f khi phát hành độc quyền cho Châu Âu đã góp phần tạo điều kiện cho Tales of Xillia khi đến với thị trường phương Tây, đó là một quyết định dễ dàng nhất mà chúng tôi từng làm."
Ông cũng nói thêm: : "Phần mới nhất trong seri game Tales sẽ đưa game thủ phưu lưu cùng với các nhân vật trong trong một thế giới tươi mới ”
Cốt truyện
Cốt truyện của game diễn ra trong một thế giới mang tên Liese Maxia. Trong thế giới này, con người và các linh hồn cùng tồn tại với nhau. Tuy nhiên, chỉ một số ít “đặc biệt” là có thể nhìn thấy các linh hồn.
Những người này biết cách sử dụng nguồn sức mạnh từ các linh hồn và biến những ước mơ của con người - một sinh vật bé nhỏ - thành hiện thực. Từ những ngọn đèn không cần lửa đầu tiên cho đến những chiến thuyền vĩ đại, tất cả đều là món quà mà các linh hồn mang đến cho những con người hiếu kỳ. Thế nhưng, đến một ngày, Maxwell - chúa tể của các linh hồn - bất ngờ bị sát hại.
Các cuộc xung đột bắt đầu nổ ra giữa hai vương quốc trong game là La Shugall và A Jule. La Shugall là một vương quốc hiện đại bậc nhất, sở hữu tham vọng thống trị toàn bộ mảnh đất Liese Maxia. Bên trong vương quốc này là thành phố Il Fran - trung tâm của công nghệ - nơi mọi người học cách sử dụng những kỹ thuật sử dụng sức mạnh của các linh hồn. Trong khi đó, A Jule lại là một vương quốc nhỏ với nền kinh tế đang phát triển. Quân đội của A Jule học cách điều khiển các loại quái vật trong tự nhiên.
Câu chuyện của game bắt đầu với hai nhân vật: Jude Mathis - một cậu bé 15 tuổi đang học ngành y tại Il Fran và Mira Maxwell - một cô gái 20 tuổi có khả năng sử dụng sức mạnh của các linh hồn để chi phối nước lửa gió đất. Hai người gặp nhau sau khi biến cố liên quan đến Maxwell xảy ra và số bệnh nhân phải nhập viện bắt đầu tăng vọt một cách bất thường.
Trên hành trình, họ sẽ gặp được Alvin - một gã lính đánh thuê hay cười và chẳng ai biết được thật sự là anh ta đang nghĩ gì. Alvin xuất hiện trợ giúp vào đúng lúc Mira bị mất đi nguồn sức mạnh của mình và đồng ý giúp nhóm của Jude tìm đến một ngôi đền, nơi Mira có thể tìm lại nguồn sức mạnh của mình sau khi thực hiện một nghi lễ triệu hồi.
Nguồn mikuland








Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks