(JPN)- Ca sỹ Noel Gallagher nhận xét về AKB48 sau khi xuất hiện cùng nhau trong Music Station vào ngày 25 tháng 5
Từ blog của anh ấy:
CHỈ CÓ CHÚA MỚI BIẾT ĐƯỢC TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÓ
TV show đó - như dự đoán - một thứ điên rồ. Khá khó khăn để biết những chương trình Nhật Bản thực sự giả tạo, nhưng tôi đoán nó giống như một phiên bản của Top Of The Pops (R.I.P)
Nó đã được thực hiện với độ chính xác quân sự. Ví dụ như họ cung cấp cho bạn những hướng dẫn sau:
Bạn sẽ ra khỏi phòng thay đồ vào lúc 8:34
Bạn sẽ ra hành lang A vào lúc 8:37
Bạn sẽ bắt tay người này vào lúc 8:39
Bạn sẽ biểu diễn bài hát vào lúc 8:42, v.v...
Và điều tuyệt nhất là tất cả chạy như đồng hồ!
Tôi đến quá tải với những hành vi của Nhật Bản, một trong số đó là một nhóm nhạc nữ được gọi là AKB48. Tôi không đùa bạn đâu. Có thể có 30 người trong số họ ở trong độ tuổi từ 13-15! Tôi đột nhiên bắt đầu thấy thật già.
Người trình bày (kiểu như MC ý) là một công tử già giống như một nhân vật phản diện James Bond.(bác Tamori T_T)
Nó bắt đầu ồn ào và hỗn loạn, Chúa chỉ biết lý do tại sao tôi ở đó.
Một tiếng cười tốt cùng lúc (câu nè chả hiểu >"<)
Rời khỏi Osaka ngày hôm nay.
Đó là tất cả những gì làm cho bạn sợ hãi. Được cách ly khỏi tâm trí tôi.
TIẾN LÊN ! (và sang bên cạnh một chút)
GD.
Meichan
theo arama
P/s: Đây không phải tin vịt, thị phi đâu, mình đọc từ blog của Noel, thấy viết y hệt như trên. Nhưng liệu những lời mà Noel nói có chính xác không ? Một số câu từ mình đã phải giảm tải để tránh sự thô tục của nó (ví dụ như đoạn đầu tiên "-như dự đoán-một thứ điên rồ" ở bản gốc là ****ing insane) Rồi một số câu cực kỳ khó hiểu nữa
mod: bổ sung bài dịch của bạn sunmonter để mọi người rõ hơn ^^
Chà cái chương trình tv đó - như đã dự đoán trước - quá điên luôn. Rất khó để biết rốt cuộc thì mấy cái chương trình Nhật kiểu này mục đích là để làm gì, nhưng tôi đoán nó cũng một hội cùng kiểu chương trình Top Of The Pops của chúng ta đó (R.I.P)
Mọi thứ đều được thực thi chuẩn xác như trong quân sự ấy. Ví dụ họ đưa hướng dẫn cho bạn như:
Anh rời phòng thay đồ lúc 8:34
Anh sẽ tới hành lang A lúc 8:37
Anh sẽ bắt tay người này vào lúc 8:39
Anh sẽ biểu diễn bài hát này lúc 8:41 vân vân...
Và điều kinh ngạc nhất là mọi thứ chạy suôn sẻ như đồng hồ chạy vậy.
Tôi lên chương trình với hàng đống ca sỹ Nhật nữa và một trong số đó là một nhóm nhạc nữ được đào tạo bài bản tên là AKB48. Có khoảng 30 người trong đó tuổi từ 13-15!!! Tự nhiên tôi thấy mình quá già.
Người dẫn chương trình là một ông này trông như kẻ thù của James Bond ấy.
Mọi thứ đều ồn ào nhanh chóng và hỗn loạn. Có Chúa mới biết vì sao tôi lại ở đó.
Cơ mà cuối cùng thì cũng vẫn vui. (A good laugh all the same though: kiểu dạng bất chấp những cái trên thì nó vẫn là "a good laugh", ông ý vẫn cười ha ha và thấy nó thú vị, có một chút chút coi cái chương trình ấy như trò đùa (nhưng ko có ác ý), ko biết dịch sao cho xuôi, ="=)
Sẽ tới Osaka vào hôm nay.
Sợ là hôm nay chỉ có thế thôi. Não đơ hết rồi.
THẲNG TIẾN (và một chút sang bên)
GD.










, mà cái lão này viết cũng khó hiểu ="=, chưa bao giờ trans news mà mất hơn nửa tiếng. Em cố gắng dịch cho nó dễ hiểu rồi đó ạ
.



Bookmarks