Nói chung là mình không thích AKB, nghe nhạc k thích thì cũng chả ý kiến gì vì mỗi người 1 quan điểm, 1 sở thích nhưng mấy cái quảng cáo, photobook của Maeda thì mình ghét. Nếu là ngành AV hẳn đi thì kệ chứ nếu nói là ngây thơ trong sáng thì thưa chẳng hiểu Nhật thế nào chứ với văn hóa người Việt hiện nay là không chấp nhận được.
20 chứ 40 chụp ảnh như thế mình cũng chả ưa

Còn đổ cho quản lý hử, chả có chuyện, đúng là họ bị áp lực từ công ty nhưng chả phải công ty bảo là không thể không làm, với lại côgn ty của AKB phát triển hình tượng theo hướng này thì tôi chả thích.
Cũng có mấy cái ảnh thành viên AKB hôn nhau/ làm ảnh cho người khác hiểu là đang ôm hôn mình thấy rất ghê. Phương Tây chắc còn ghê nữa vì bên đấy les nhiều, gái ôm nhau ngoài đường là người khác khiếp lắm
*Mà cái trò chuyền bằng miệng bẩn chết, lây HP đó. Nhật còn là nước có tỷ lệ K dạ dày cao nhát thế giới nữa, chả may lại lây HP cả làng :-<
Bookmarks