Ss có nè, ss khai giùm Yagi-kun choa![]()




Ss có nè, ss khai giùm Yagi-kun choa![]()


lynkloo (08-01-2012)


Rồi, ss cứ làm dùm vậy, như là khai báo mem mới. Em mà tự tung thì khác nào em tự sướng
p/s: ôi cái sign của mình![]()




Sign to quá coi chừng bị sờ gáy
Để ss đi tìm tư liệu đã...![]()



à hóa ra là fc ca sĩ![]()
Kasumi (08-01-2012)


Cũng đâu to lắm đâu nhỉ? Chắc ko sao đâu, đừng làm em lạnh gáy![]()




Hổng chừng có thêm Yagi's FC
Tên thật: Nguyễn Hữu Nhân
Biệt danh: Phi (ở nhà) => Phi + Nhân = Phân; Heo (bạn bè); Chó đê tiện (từ khi lên lớp 10); dê con, Yagi ( trên NF), Dê con mặt búng ra sữa nhúng tã nước (Tép gọi)
Nick thường dùng: Yagi
E-mail: huunhan.1995@yahoo.com hay huunhan.1995@gmail.com
Đ/c: Số 34 tổ 1 ấp 10 bình sơn long thành đồng nai (vùng đất khô cằn tẻ nhạt)
Sinh nhật: 16/11/1995 (nếu nhớ mà tặng quà thì nhớ, mà để dán lên hình nhân thì biến)
Cao: 1m71 (hình như vậy)
Nặng: 54 ~ 55kg tuỳ vào cái bụng
Phone: 0937138340
Nhóm máu: Chả biết nữa, mà cũng chả quan tâm
Tôn giáo: Phật giáo
Ngoại hình: Gầy, mỏng, đen, ngực lép, bắp teo, xương nhô, mỡ ít -- gần giống thằng nghiện + tội phạm
Nghề nghiệp: Học sinh, là trùm trong băng ăn nhậu gái gú của lớp
Công việc thường ngày: (một ngày đi học chiều) Sáng ngủ đến 7h, ăn uống đến 7h20, vô WC uốn éo 30 phút rồi ra học bài, nằm lì, ăn vạ, chơi game đến trưa 11h ăn cơm, sau đó WC 15’ và rồi đi học lúc 12h đến 5h về ăn cơm, đến 6h ăn chơi đến 7h học bài đến 8 hay 9h rồi chơi tiếp, sau đó ngủ rồi mai lập lại
Màu sắc: Tím, Đen, Trắng, màu ánh bạc
Tông màu iu thích: Đen
Màu ghét nhất: Hồng nhưng đúng hơn là màu anh đào, dịu dàng quá, yếu đuối quá, công tử quá, tiểu thơ quá, Sakura quá X(
Style quần áo: ở nhà thì cứ quần short Jean với áo thun trắng, ra đường thì quần tây áo thun trắng có cổ, chưa bao giờ dám mặt áo ba lỗ vì gầy đơ xương, vả lại mặc quần tây xanh áo trắng cho nó có vẽ trí thức hiền lành, qua đó giấu đi bộ mặt thật để dễ lừa tình
Những thứ iu thích: Máu, Zombie + Undead + Ghoul (hình như là 1 cả), những thứ kinh dị máu me nhưng ko làm thót tim, những thứ cá biệt làm nổi bật nhưng ko quá màu mè, con gái ko giống con gái, con trai giống con trai, thích những thứ có thể đâm, chém, giết, mổ xẻ,…. Và còn nhìu thứ quái dị làm nên kẻ biến thái bậc cao của nhật bản
Những thứ cực ghét: Vpop, con gái dễ dãi và tiểu thư, con trai như con gái, sâu, tạo dáng, tỏ ra người lớn, ngu mà tỏ ra nguy hiểm, dốt mà tỏ ra tài hoa, xấu trai mà làm như diễn viên điện ảnh, những đứa chối bỏ nét đẹp tự nhiên = son, phấn và Sillicon
Động vật iu thích: Chu tước, bạch hổ, thanh long, huyền vũ, sói, dơi, chó, và những con có máu đỏ
Trái cây: Càng mắc càng tốt nhưng ko do mình mua
Sở thích: Ở một mình ở chỗ tối lúc buồnLúc vui thì đi chọc phá người khác
Người ta càng điên tiết mình càng khoái
thích nói chuyện với những kẻ thật biến thái, những đứa con gái thật là lạ kì và dễ thương (theo cách nghĩ của Yagi) cầm cây tre giả làm kiếm chém lá chém hoa dại, đi xe rông, chơi game, nghe nhạc, ăn ngủ chơi, làm biếng, nằm ì, chọc gái, nc với con gái, dê gái,……..
Sở ghét: Bị ép ngủ, ép học, ép tập thể thao, những thứ liên quan đến thể thao và toán lý hoá, ghét sự ràng buộc khi có bạn gái, ghét làm người lớn nhưng thích những chuyện người lớn có thể làmghét luôn những lúc trống vắng, ghét cô đơn, ghét bị bạn bỏ, ghét con gái mềm yếu
Sở đoản: Đãng trí, chậm chạp, ngu,, những thứ hiện đại,
anh văn nói riêng và ngoại ngữ nói chung,
những thuật ngữ phức tạp và cách chăm sóc bạn gái ( vậy nên ko có )
Sở trường: Dêchọc tức
thêm dầu vào lửa
ném đá giấu tay
phá làng phá xóm,
những thứ bệnh hoạn, những hành động bệnh hoạn
Sợ nhất: Sâu, con gái khóc, con gái bỏ rơi, con gái buồn, con gái bệnh, con gái học giỏi
Thú vui : Lượn từ nhà trên xuống nhà dưới rồi ngược lại vào lúc nhà đi ngủ như một bóng maNgồi thần người
làm biếng, nc với con gái,
bình luận về một cái gì đó cho ai đó, chém gió, ngồi nghe hàng xóm chửi lộn rồi thu âm, hát ca một mình
Hâm mộ: Adolf Hitler(làm giàn treo cổ)
Sama: Akatsuki’s member, Shichibukai’s member, Phe phản diện
Bí mật: Bí mật là ko có bí mật nào cả
Cá tính: Lúc điên lạ kì, lúc nghiêm lạ thường, lúc vui lúc buồn, tình cảm và thái độ có thể biến đổi trong 4s, trầm lắng hiền lành dịu dàng thân thiện với con gái, cộc cằn láo xược gian xảo lọc lừa đểu cán với con trai. Thẳng thắn một cách đau lòng làm ai cũng ghét, ngu ngốc trong mọi tình huống cấp bách
Khả năng đặc biệt: Leo trèo, lười biếng
Châm ngôn sống: Ko gì quý hơn độc lập tự do (Bác Hồ hay thật)
Những câu lụm lặt được trên mạng nhưng rất thích:
- Ngoảnh mặt làm ngơ, bơ đi mà sống
- Ta ko thể chống lại lũ ngu vì chúng quá đông và hung hãn
- Ngu mà tỏ ra nguy hiểm
- Thông minh có hạn, khốn nạn có thừa
- Tiền thì ko thiếu, chỉ tại sinh lý nó yếu
- Tiền thì ta ko thiếu nhưng nhiều thì ta ko có
- Ngoài mặt cười tươi nhưng trong lòng lạnh lắm
-
Đọc xong ai hông hỉu thì cũng đừng cố hỉu làm zìVì tềnh hềnh là mềnh cũng hông hỉu nổi bản thân mềnh nữa
![]()


Há há há...thằng bé này và ta BH giống như nhau
P/S: Yagi à..e với ta có nhiều điểm tương đồng lắm nha![]()




Em í còn rất nhiều điều thú vị đang chờ Hikka khám phá ế![]()


Từ từ rồi e sẽ khai quật hết thôi ss ơi![]()
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks