Coming Century: Sự thật được phơi bày - 15 câu Y or N
Okada Junichi
Engsource: bunny-bear.tumblr.com
Vtrans by me
Q1) Tôi chưa từng nói dối với một thành viên nào trong nhóm?
Ừm, có lần họ rủ tôi đi ra ngoài, và dù tôi chẳng có bận gì lúc đó, nhưng tôi lại không muốn đi đâu cả, tôi liền nói “Em không thể đến được!”… Thế đó. Còn thì tôi chưa từng nói dối thực sự. Tôi nhớ là vậy.
Go: Tôi cảm thấy khó có thể cảm nhận được Okada có nói dối hay không. Nhưng tôi cảm nhận được khi Ken nói xạo vì cậu ta hay “giấu đầu hở đuôi” lắm (“hides his head, but forgets to cover his rear”)… Dễ nhận thấy khi Ken nói dối lắm. (lol) Nhưng tôi chắc chắn không ai từng nói dối thực sự đâu.
Q2) Nếu tôi yêu một ai đó, thì chắc chắn sẽ hiển hiện ngay trên mặt tôi?
Không. Chẳng có gì cả. Nhưng nếu tôi hạnh phúc khi yêu, tôi chắc là sẽ thể hiện cho mọi người xung quanh tôi. Mà thế này thì câu trả lời phải là “có” chứ nhỉ?!
Go: Okada là kiểu người có thể yêu một ai đó có những đặc điểm cậu ấy không có và có thể bị ảnh hưởng bởi họ. Khi đó, Okada sẽ nói những câu mà cậu ấy thường không nói, tôi sẽ nghĩ, “Ồ? Phải chăng cậu ta có bạn gái rồi?” (lol)
Q3) Tôi là người có khả năng vận động nhất trong Kamisen?
Ừm, tôi cũng không tệ, nhưng câu trả lời là “không”. Hồi còn học cấp 2, tôi luôn muốn mình có thể nhảy cao hơn… Bởi tôi muốn làm một cú slam dunk.
Go: Okada rất giỏi trong các trò vận động! Đặc biệt là nhào lộn!!
Q4) Tôi là người có khả năng cảm thụ âm nhạc nhất trong Kamisen?
Tôi yêu cả phần âm nhạc cũng như nhạc cụ, nhưng tôi không chắc liệu giác quan âm nhạc của tôi có thực sự tốt không. Khi tôi bắt đầu chơi trống, tôi luôn cảm thấy thật mới mẻ, nhưng dạo này tôi lại cũng bắt đầu khùng khùng lên. (lol) Tôi trở nên cáu kỉnh với chính mình khi có những lúc không thể giúp nhịp điệu cho tốt... Nó thực là khó. Nhưng tôi vẫn thích.
Không ngờ anh biết cả chơi trống
Q5) Tôi là người trưởng thành nhất trong Kamisen?
Không. Tôi không thích đi so sánh bản thân với hai người kia, và tôi cũng mới chỉ 30 tuổi thôi nên tôi biết mình sẽ còn tiếp tục trưởng thành qua những trải nghiệm trong cuộc sống nên tôi không thể nói mình đã thực sự trưởng thành chưa. Hmm… Với tôi, người trưởng thành là người có niềm tin vào chính mình, và cùng với điều đó là bảo vệ cho những người xung quanh anh ta. Tôi hy vọng mình có thể từng bước đạt được điều đó theo từng ngày trôi.
Q6) Tôi đã từng nghĩ mình như một “ông già” vậy?
Chà, tôi chưa từng nghĩ thế, nhưng tôi hay bị mọi người phàn nàn thế… nên chắc câu tả lời là “đúng” thôi. Có lẽ tôi “già” hơn so với cái tuổi của mình vì cái giọng trầm trầm của tôi, và cả tính cách bình tĩnh và yên lặng chăng?
Ken: Dạo này cậu ấy đã bớt kỳ cục đi rồi!
Go: Mỗi khi cậu ấy thay đổi và tôi lại nhìn thầy đôi tất “ông già” của cậu ấy đi, rồi sau đó, có vẻ như cậu ấy cứ đi lung tung trong bộ đồ lót, tôi liền nghĩ, “Ôi trời... Okada…” (lol)
Hentai >.<
Q7) Tôi chưa từng khóc trước mặt các thành viên khác?
Đúng thế. Tôi chưa từng khóc trước mặt các thành viên của V6. Nhưng có lần, tôi đã gọi điện cho Sakamoto-kun để hỏi xin lời khuyên, giọng tôi như lạc đi, tôi gần như sắp khóc vậy. Chuyện đó lâu lắm rồi, hồi chúng tôi mới debut cơ.
Q8) Tôi có ít nhất 3 bí mật không thể nói với ai?
Cái này thì “không”. Tôi là người bày tỏ với mọi người. Nếu ai hỏi tôi, thì tôi sẽ trả lời. Dù vậy, tất nhiên là tôi không muốn nói những điều tôi không muốn.
Q9) Tôi từng mong muốn kết hôn?
Đúng. Trước kia, mong muốn của tôi là được kết hôn năm 18 tuổi. (lol) Tôi rất có niềm tin vào chuyện hôn nhân, được trở thành cha và có một gia đình hạnh phúc. Chắc chắn tôi sẽ kết hôn một ngày nào đó rồi… Chỉ là không biết khi nào thôi?!
Ken: Chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau về đời sống tình cảm của mình, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ Okada hay nói thế này “Hôn nhân thật là tuyệt vời...”
Q10) Tôi rất phù hợp với công việc hiện tại?
Không… à, có lẽ hợp. Tôi có chút xấu hổ khi bật ra từ “không” như vậy. (lol) Không hẳn lả điều gì lớn lao cả, nhưng tôi thực sự yêu thích công việc này. Đó đã trở thành giấc mơ và mục tiêu của tôi về sự nghiệp.
Q11) Trong Kamisen, tôi là người nổi tiếng với các cô gái nhất?
Không… Tôi không có nổi tiếng với các cô gái đâu. Tệ lắm! (lol) Như ở trường cấp 3 ý, có cô nào để ý đến tôi đâu. (Đá như anh thì biết cái gì >.<) Có lẽ họ có ấn tượng về tôi là một kẻ u ám và thật khó bắt chuyện. Tôi nghĩ Go là một người bạn trai tốt đấy. Tôi có cảm giác Ken thế nào cũng vật lộn trong đống chuyện với bạn gái cho coi… Chỉ là cảm giác thui nhé...
Ken: Nếu tôi là con gái, tôi sẽ chẳng chọn Go hay Okada đâu. (lol) (Người đâu mà điêu >.<) Kết hôn cũng vậy. Go sẽ chẳng chịu ngồi yên ở nhà mà cứ chạy lung tung. Còn Okada, cậu ấy sẽ chăm chỉ về nhà để nói câu “Anh về rồi đây~!” với cái giọng trầm đục đó. Tôi chẳng thích thế tẹo nào! Ai mà có thể nói “Mừng anh đã về, anh yêu!” chứ. (Myojo: Chúng tôi có yêu cầu cậu cưới cậu ta đâu, Ken...)
Ối trời ơi, quả này dám chắc Okada là papa, còn Ken là mama rùi. Okada sẽ nói “Anh về rồi đây~!” Ken chạy ra “Anh đi cùng con nào!?” rùi đấm Okada túi bụi 
Q12) Có một điều gì đó ở ngoại hình của bản thân mà tôi không thích?
Không. Chắc chắn tôi sẽ không nói tôi trong ưa nhìn hay gì đó đâu, nhưng đó là chính bản thân tôi, nên tôi hạnh phúc với nó.
Vì anh biết mình đẹp rùi chứ gì >.<
Q13) Cô gái mà tôi yêu sẽ giống mẹ tôi?
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Tôi hay bị mẹ làm cho phát hoảng với đống son môi đo đỏ của bà ấy lắm. (lol) Vậy nên đến tận giờ, tôi vẫn không thể chịu được son đỏ. Ồ, chuyện này chẳng có liên quan gì đến lãng mạn nhỉ?
Q14) Đàn ông phải mạnh mẽ?
Không. Mạnh mẽ là điều tốt, nhưng CHỈ mạnh thôi thì chưa đủ. Ừm… tôi nghĩ khi người đàn ông có điều gì đó họ cần bảo vệ, họ sẽ trở nên cứng rắn, mạnh mẽ và trưởng thành thực sự.
Q15) Tình yêu là điều quan trọng nhất trên thế giới này?
Không. Tôi thầy có hơn một điều quan trọng nhất trên thế giới này. Sự thành thực và tử tế cũng rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ nếu xét đến khía cạnh lâu dài, thì tình yêu là quan trọng nhất...
Bookmarks