hiện tại vẫn chưa có tjn về việc album nỳ ntn
có vẻ ko phải là sự thật nữa ma`
hãy chờ đợi xem


hiện tại vẫn chưa có tjn về việc album nỳ ntn
có vẻ ko phải là sự thật nữa ma`
hãy chờ đợi xem
Tình hình là ban đầu hơi shock khi thấy mấy S9 chơi dại thế. Hoá ra là chỉ gom mấy bài nổi tiếng rồi ra album...
Ah mà... Thế ra album làm gì? Bài hát của người khác, giọng của người khác, danh tiếng của người khác, chả có cái gì của mình thế mà cũng gắn mác của mình lên dc ah???? Ăn bám cũng có mức thoai ="=!
Nguyên cái album thêm dc có vài ba chữ là bé nì thik bài nì hay gì gì đó, hơ, thê mua làm gì, tự down ở nhà làm còn chất lượng hơn ="=!
Bùn cho những fan hâm mộ của S9, đặc biệt là Són![]()
Souji_kan (01-11-2010)


ban đầu đọc hơi shock ah, tưởng các chị cover lại thấy choáng quá, mà hình như kiu album này đã từng đc các chị phát hành bên Hàn thì phải, h vác sang Nhật để mong được ăn bám ah
thôi các chị cố gắng
mà cũng chúc mừng 9c no2 oricon nhá


y chóc những gì mình đang thắc mắcAh mà... Thế ra album làm gì? Bài hát của người khác, giọng của người khác, danh tiếng của người khác, chả có cái gì của mình thế mà cũng gắn mác của mình lên dc ah????đừng nói tiền bán đĩa mấy chị và cty mấy chị ẵm nha
![]()

Thế là sắp có cái để down rùi
vừa dowm mini album HOOK về, giọng các nàng vẫn mượt mà như xưa
(chỉ ko thik style thập niên trc' của phương tây)
SNSD... never stop![]()
thay đổi nội dung bởi: chumeo_di_hia, 28-10-2010 lúc 12:37 PM
Các bạn ko biết chút thông tin gì về CD này thì làm ơn đừng nói những câu khó nghe như vậy về SNSD
Thứ nhất, album này phát hành ở Hàn vào dịp Valentine 2008, ko phải để quảng bá tuyên truyền hay gì khác, mà là tuyển chọn những ca khúc cho ngày Valentine, giống như kiểu fan service mà thôi, và mua đĩa cũng dc tặng kèm vé tham dự event Valentine, đồng thời nếu may mắn sẽ nhận dc cả hoa và chocolate do chính SNSD gửi.
Nguồn : http://forums.boajjang.com/index.php...ed&pid=1799567
Thứ hai, cho đến giờ cũng ko có thông tin chính thức nào về việc SNSD phát hành album này ở Nhật, các bạn đừng quá khích như thế.
Mình biết chắc hẳn 90% những người ghét SNSD, gọi họ là plastic generation, là ko tài năng, là phế thải j j đó, chưa 1 lần nghe nhạc của SNSD 1 cách nghiêm túc, cũng chưa 1 lần thử tìm hiểu hoặc xem những tấm ảnh, những chương trình họ tham gia trước khi debut. Tất cả chỉ là "nghe đồn vậy, nghe nói vậy, thấy nhiều người ghét vậy" ...
Mình đã từng ghét các nhóm nhạc Nhật, vì lời hát khó hiểu, vì phong cách ko ưa nhìn, vì chất nhạc ko hợp tai, vì ~ clip nói rằng họ PTTM ... Nhưng sau khi xem lời dịch, tìm profile, xem show, mới thấy họ đáng yêu, mới thấy ~ bài hát ý nghĩa như thế nào.
Đây là trang web cho các fan Nhật nói chung, cả phim lẫn nhạc, đa phần các bạn ko thích những thứ liên quan đến HQ, cho rằng nhạc Nhật đỉnh hơn, ca sỹ Hàn chỉ là sao chép ...
Quan điểm riêng của mỗi người mình ko nói tới, nhưng các bạn thử nghĩ xem, 2 nước có 2 phong cách nhạc, phim hoàn toàn khác nhau, thị hiếu khán giả cũng khác biệt, thậm chí ở Nhật ngta rất chuộng mua đĩa, còn ở Hàn, việc download hoặc nghe online lại phổ biến hơn.
Nếu các nhóm nhạc Hàn sang debut ở Nhật gặp nhiều khó khăn thì ngược lại, các nhóm nhạc Nhật nếu sang Hàn biểu diễn cũng gặp ko ít trở ngại. Dù là cũng là "kẻ ngoại tộc", phải ko ?
Mình biết ko phải 1 sớm 1 chiều có thể thay đổi suy nghĩ của những người ghét, thậm chí khinh miệt SNSD, nhưng mình muốn nói, họ ko phải là plastic generation, họ là Girls' Generation. 9 con người đó cũng như chúng ta thôi, thậm chí họ còn gặp nhiều khó khăn hơn từ lúc làm thực tập sinh cho đến lúc ra mắt.
Tiffany đã phải luyện tập ở Hàn 1 mình, ko cha mẹ bên cạnh, thậm chí lúc mẹ mất cũng ko dc quay về Mỹ, nhưng cô luôn nỗ lực hết mình, lúc nào cũng ở lại phòng tập sau cùng, từ 1 thành viên hát phụ, giờ Tiffany đã trở thành 1 trong những giọng hát chính của nhóm.
SeoHyun trong suốt 5 năm quen biết nhóm đã luôn dùng kính ngữ, chưa 1 lần vô lễ, lúc nào cũng tranh thủ tgian học, đọc sách, về Hàn là đến trường ngay, cô ko phải loại ca sỹ đầu rỗng chỉ biết đến bề ngoài.
Jessica giọng rất trong nhưng dễ đuối, sau buổi diễn đầu tiên năm 2007 đã kiệt sức đến mức gần như ngất xỉu sau cánh gà, nhưng khi nghe khán giả hoan nghênh vẫn tiếp tục gượng diễn phần encore.
TaeYeon tập luyện và ra mắt trong sự kì vọng và áp lực rất lớn, nhưng vẫn luôn tươi cười làm chỗ dựa cho cả nhóm, dù có lúc mệt mỏi đã muốn bỏ trốn khỏi SM.
Sunny, bạn nghĩ cô ấy dc chọn vì là cháu của LSM sao ? Nhầm rồi, cô ấy cũng đi thử giọng, cũng đi học luyện thanh (Wheesung là giáo viên của Sunny). Hơn nữa, từ lúc SNSD debut, LSM đã ko còn tham gia vào việc tuyển chọn hay đào tạo j ở SM nữa, vậy thì làm ô dù sao dc chứ ?
Yuri thừa nhận thẳng rằng sinh nhật năm 18t, mẹ cô đã tặng món quà là số tiền đi cắt mắt 2 mí. Đó là tất cả ~ j cô làm với khuôn mặt mình.
YoonA, HyoYeon, SooYoung, những người ko dc đánh giá cao về giọng hát trong SNSD, nhưng đã bao giờ họ bỏ cuộc, ngừng cố gắng đâu.
Mình ko phải đang kể lể, nhưng mình thật sự mong các bạn, nếu ko thích họ, thì làm ơn đừng sỉ nhục họ, những tin tức làm các bạn ko vừa lòng, các bạn đừng xem, hoặc xem xong thì hãy quên đi, đừng chỉ nhìn thấy tiêu đề, đọc vài dòng bình luận trước rồi phán xét, phê bình, mỉa mai này nọ.
Ko 1 ai muốn thần tượng của mình bị bôi xấu, mình tin là các bạn cũng thế.
p/s: cũng có 1 số người nói ghét SNSD vì fan của họ hiếu chiến, thích gây war, nhưng đó chỉ là số ít, đa số trường hợp mình đc thấy là do antifan lập nick giả đi khích bác. Thậm chỉ ~ sự việc nói Sone bạo lực với các fanclub khác cũng hoàn toàn là ngụy tạo, mình đã tận mắt chứng kiến.
Bài viết quá dài dòng, nhưng mình mong ~ bạn đã bỏ công sức ra đọc nó, hãy suy nghĩ lại, mình ko dám yêu cầu các bạn đổi thành thích SNSD, nhưng chí ít, đừng nói ~ điều kinh khủng về họ nữa.
thay đổi nội dung bởi: kraziegud, 01-11-2010 lúc 04:26 PM
pisces_tkn (02-11-2010), sailand (01-11-2010)


nói thật với bạn nha, mình chẳng ghét gì SNSD nhưng việc SNSD gom các bài hát của người khác vào rồi phát hành album mà kô hề có 1 bài nào của mình thì nói ra ai cũng thấy buồn cười
Mình công nhận đó là sai lầm của SM, nhưng thật ra đó chỉ là quà tặng mùa Valentine, chẳng có ý nghĩa j khác cả, cũng chẳng phải thông báo rộng rãi, tuyên truyền j cho cam. Hơn nữa mỗi năm vào 1 dịp nào đó, vẫn có ~ album tổng hợp như vậy thôi.
thay đổi nội dung bởi: kraziegud, 01-11-2010 lúc 06:00 PM


Thứ nhất, tớ chỉ muốn đính chính 1 tí là tớ chưa thấy cái clip hay bài báo nào nói về chuyện PTTM của diễn viên/ca sỹ Nhật nào đó đủ nổi tiếng để những người Việt Nam không nghe nhạc, xem phim Nhật biết đến cả ?____? (Có lẽ kiến thức về giải trí của Nhật mình nông cạn quá:-<)
Thứ 2, bất cứ ai làm ca sỹ/diễn viên cũng gặp khó khăn cả, không nhiều thì cũng có tí này tí nọ.
Thứ 3, không phải là ít mà rất nhiều người ghét SNSD vì cái bọn fan dở hơi của họ. Và xin nói thẳng luôn là fan của SNSD rất nhiều người thiếu muối trầm trọng!
Thứ 4, SNSD có quá nhiều scandal. Mọi người thường nhìn mặt nổi hơn là tìm hiểu mặt chìm. Nhiều người sẽ đánh giá SNSD qua những scandal đó.
Thứ 5, bạn có đồng ý là cái kiểu làm album này rất nhảm không? Kiểu này thì các hot boy, hot girl của Việt Nam cũng làm được để nổi tiếng.
Và cuối cùng, thứ 6, tớ đây không ghét SNSD, tớ chỉ hơi không thích họ, đặc biệt không thích từ khi họ sang Nhât và hầu như không live nổi bản nào cho đàng hoàng 1 tí. Tớ không biết là SME bắt họ phải thế hay trình độ họ chỉ tới đó, nhưng ai cũng có cái gọi là kiêu hãnh, và fan nào cũng đáng để được tôn trọng. Nếu có thể đứng thẳng cất cao giọng mà hát thì hãy hát, không thì hãy chọn sân nhỏ hơn để nhập cuộc. Bạn là fan hẳn bạn biết về những chuyện này rõ hơn tớ. Xin lỗi vì tớ không thể nêu rõ tên các chương trình ra ở đây vì tớ không nhớ được, đúng hơn là không đáng để nhớ.
Dù sao thì nói khách quan (không kể tới các yếu tố ai cũng biết) thì SNSD cũng xinh tươi và cũng đáng để ngắm. Họ hát thì cũng nghe được nếu để ở mức nhạc thần tượng. (Mà thực ra có những nhóm cũng nhạc thần tượng mà vẫn tốt) Một đứa yêu cái đẹp toàn tập như tớ chỉ xin góp ý kiến thế thôi.
thay đổi nội dung bởi: sa-chan, 01-11-2010 lúc 09:55 PM
Dưa Hấu (02-11-2010), Hasegawa Kumiko (01-11-2010), Leon Lampard (02-11-2010), seichan209 (03-11-2010), Souji_kan (01-11-2010)


Mình bon chen ham hố 1 chút, nhưng cái này phải là sai lầm của Avex mà, SM như đâu quản lý việc ở Nhật
Cá nhân mình k ghét S9, Sunny là t/y gasoo nữ no1 của mình, SoYoung no2, nhưng theo mình, việc SM cho S9 qua Nhật là sai lầm, thứ nhất, có 1 trở ngại rằng S9 có PTTM, mà theo mình biết thì Nhật k thích PTTM tí nào, thứ 2 là giọng hát cùa họ, có cố gắng, nhưng chưa đủ để nổi tiếng ở Nhật, có thể các bạn thấy S9 có những thành công nhất định, no1 Oricon chẳng hạn, nhưng mà mình chỉ hỏi chút, nhìn vào số tiền mua đĩa của S9, so với tiền đĩa của các ca sĩ khác xem thử, nó khá là rẻ, và mình nghĩ là ở Nhật, kiểu thành công như tên lửa ấy chẳng bền được.
Mình vẫn thích S9 về làm mưa làm gió ở Hàn hơn =.=
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks