>
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: [10.06.2010] Những rắc rối xung quanh Công chúa Aiko

  1. #1
    Retired Mod
    ♥ Tiểu Đức Tử ♥'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 40456
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 754
    Thanks
    1,174
    Thanked 1,362 Times in 442 Posts

    [10.06.2010] Những rắc rối xung quanh Công chúa Aiko




    Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Hoàng gia Nhật Bản chính thức công khai về vụ công chúa Aiko (con gái của Thái tử Naruhito) bị bắt nạt ở trường tiểu học Gakushuin, khiến cho cô bé phải nghỉ học vài ngày để điều trị những sang chấn tâm lý tồi tệ, cho tới nay, hàng ngày công chúa vẫn được mẹ - tức Công nương Masako tháp tùng đến trường. Tuy tình hình đã có vẻ khả quan hơn, nhưng việc khỏa lấp nỗi sợ hãi và lo lắng khi cắp sách tới trường của cô công chúa nhỏ này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

    Về phía nhà trường - họ đã phủ nhận những cáo buộc về việc xảy ra tình trạng bắt nạt tại đây và chỉ coi đó là một "sự cố" - đồng thời tỏ thái độ lo ngại về sự gia tăng an ninh tại ngôi trường hiện nay. Trích lời phát ngôn của người đại diện cho Gakushuin: "Trước khi công chúa có mặt tại trường học, lực lượng an ninh hoàng gia được trang bị tai nghe và microphone đã túc trực đông đủ ở cổng trường sẵn rồi. Kể từ khi chiếc xe hộ tống công chúa và công nương xuất hiện cho tới lúc họ bước vào phòng học, ai cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề u ám đang bao quanh ngôi trường này. Đó là một điều thật không nên đối với môi trường giáo dục dành cho học sinh tiểu học. Kể từ sau vụ việc xảy ra với công chúa Aiko, tình hình đã bắt đầu ổn định, có lẽ chúng ta sắp được nhìn thấy nụ cười tươi rói trên môi cô bé khi cắp sách tới trường trong một ngày gần đây".

    Còn công chúa Aiko, sau khi phải nghỉ học 2 ngày hồi tháng 3 vừa qua với những biểu hiện căng thẳng, sợ hãi, cô bé đã trở lại trường nhưng vẫn tỏ ra ngại tiếp xúc với các bạn học. Thậm chí khi được các bạn cùng lớp rủ ra sân trường chơi, Aiko đã rụt rè lùi lại và giấu mình sau lưng mẹ. Vào tháng 4 năm nay, những tưởng Aiko sẽ tự tin bắt đầu một năm học mới và tự đối mặt với nỗi sợ hãi đang ám ảnh mình, nhưng mọi hi vọng lại phai nhạt dần khi Aiko vắng mặt trong Lễ khai giảng và thường xuyên về sớm sau buổi học sáng chứ không ở lại ăn trưa tại trường.

    Không chỉ có vậy, người dân Nhật Bản còn rất quan tâm tới Công nương Masako, bởi từ tháng 3 tới nay bà vẫn không hề rời cô con gái nhỏ của mình nửa bước. Không chỉ đưa công chúa tới trường, bà còn trực tiếp dự thính trong lớp học để quan sát và bảo vệ con mình từ phía sau. Chính điều này đã khiến Công nương không thể làm tròn bổn phận đối với quốc gia của một thành viên hoàng tộc. Bà liên tục vắng mặt trong nghi lễ chào mừng chuyến thăm của Quốc vương Campuchia tới Nhật vào ngày 17 tháng 5, đồng thời bỏ lỡ sự kiện "Midori no Aigo" được tổ chức tại tỉnh Hyogo từ ngày 22 đến 24 tháng 5 vừa qua.

    Bản thân Công nương cũng đã từng phải điều trị căn bệnh trầm cảm và rối loạn tâm lý do sức ép phải có con trai cũng như những quy định khắt khe trong hoàng cung một thời gian dài nên việc bà lo lắng cho cô con gái thân yêu của mình cũng là điều dễ hiểu và đáng cảm thông. Tuy nhiên một số bác sĩ tâm lý lại cho rằng tốt nhất là hoàng gia Nhật Bản hãy để nhà trường và bản thân công chúa Aiko tự giải quyết vấn đề này.


    kimduc@JPN
    (theo Japantimes & Japannows)
    thay đổi nội dung bởi: ♥ Tiểu Đức Tử ♥, 10-06-2010 lúc 10:47 PM

  2. The Following 6 Users Say Thank You to ♥ Tiểu Đức Tử ♥ For This Useful Post:

    Jdo-chan (10-06-2010), kei_itsumo (11-06-2010), lostheaven (11-06-2010), rachelruan_pk (11-06-2010), Sayuri_chan (10-06-2010), selena36 (11-06-2010)

  3. #2
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 49804
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 767
    Thanks
    1,412
    Thanked 490 Times in 118 Posts
    khổ thế. làm công chúa với công nương chả dễ chịu chút nào. Làm phó thường dân như mình là thoải mái nhất.
    Chữ ký của selena36
    TUYỂN NGƯỜI THAM GIA SUB CÁC DRAMMA CỦA KIMUTAKU

    AI CÓ HỨNG THÚ LIÊN HỆ VỚI TỚ NHÉ

    GOOD LUCK - SLEEPING FOREST - CHANGE

  4. #3
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 57650
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 76
    Thanks
    102
    Thanked 29 Times in 13 Posts
    Hãy tâu với Nhật Hoàng xử trảm chúng nó!

  5. #4
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 49804
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 767
    Thanks
    1,412
    Thanked 490 Times in 118 Posts
    Ai cho trảm mà đòi trảm. Vua bây giờ làm gì có quyền
    Chữ ký của selena36
    TUYỂN NGƯỜI THAM GIA SUB CÁC DRAMMA CỦA KIMUTAKU

    AI CÓ HỨNG THÚ LIÊN HỆ VỚI TỚ NHÉ

    GOOD LUCK - SLEEPING FOREST - CHANGE

  6. #5
    Retired Mod
    ♥ Tiểu Đức Tử ♥'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 40456
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 754
    Thanks
    1,174
    Thanked 1,362 Times in 442 Posts
    Ở những nước còn chế độ quân chủ như Anh, Nhật... thì hoàng gia chỉ có nhiệm vụ tham gia vào các nghi lễ trang trọng, đón tiếp khách viếng thăm thôi, quyền lực rơi hết vào tay Thủ tướng rồi còn đâu Dân nộp thuế, chính phủ trích ngân sách ra nuôi hoàng gia đã là tử tế lắm rồi đấy

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những bí ẩn xung quanh núi Phú Sĩ
    By Kasumi in forum Hình Ảnh
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 13-07-2008, 01:54 PM
  2. Xung quanh vấn đề làm ngoài giờ của công nhân Nhật
    By Kasumi in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-06-2008, 07:54 PM
  3. Nhật Bản: Mâu thuẫn xung quanh dự luật chống khủng bố
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-10-2007, 06:39 PM
  4. Những điều thú vị xung quanh cái... ngáp
    By Dép Xỏ Ngón in forum Tin Tức Đó Đây
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2007, 09:09 AM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2007, 12:24 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •