, thế nếu nói là Việt Nam thì a có bít ko ??? tiếng Nhật gọi khác như thía à ???
dù sao như vậy là ổn rùi :X:X
, thế nếu nói là Việt Nam thì a có bít ko ??? tiếng Nhật gọi khác như thía à ???
dù sao như vậy là ổn rùi :X:X
coi xong 5x10,ko biết nói gì nữa,giá có mina ở đó để tớ ôm hônchụt chụt
ko biết bao giờ nhà mình tổ chức coi chung
mấy u có thấy cảnh đáng yêu nì ko? nino đang hát thì cái mic làm seo ý, jun chạy lại gần và 2 chàng ôm nhau hát, rùi nino "chụt" jun 1 cái...cute thiệt
Cả nhà, cả nhà tadaima
Cả nhà có khoẻ không? Sorry là ss bặt vô âm tín từ ngày khăn gói lên đường theo trai
cho ss report ngày hum nay của ss 1 tí, đang phần khích cực độ
![]()
Số iem hum nay nó may làm sao ýChắc em ăn ở có đức được giời thương
Đang ăn cơm, mở TV thấy ngay cái mặt 5 ông ở phần news (hic, hem nhớ news gì nữa). 5 ông xuất hiện có mấy chục giây thôi mà tim em muốn rụng rời vì hạnh phúc. ^^
Tí nữa em đổi kênh 1 vòng, em bắt ngay được cái VS ArashiHoá ra TV nhà iem nó ko cùi bắp như em tưởng
TBS, Asahi nó chơi đc ráo
Cái VS hum nay nhìu guest quá, coi hơi loãng. Có Maki, Meisa, có cậu bé gì nhỏ tuổi mà giờ đang rất nổi tiếng (quên tên
) Có cả bé gái người nước ngoài nữa (guest 3 phim: Tokujo Kabachi, haikei, và phim mới của Jun)
Được cái 5 ông nhà minh hum nay chơi đồ dễ thương ko tả đc . 1 dàn màu xanh da trời. Iu nhất là bộ đồ của Ohchan, có 2 cái dây giằng ná nhìn iu ơi là iu. Lão Aiba nhà iem có vẻ già đi mấy tuổi, chắc dạo này rảnh ăn chơi, bar biếc rồi gái gú suốt cũng nên. Cái mặt Sho là bị tàn phá nặng nề nhất, chắc do anh đi Vancouver về chưa hoàn hồn
. Mí lại, Nino yêu dấu cũng có dâu hiệu lão hoá kìa
Hôm nay có game mới. Giống như kiểu chui vào mê cung rubic, xong phải tìm dc đường ra, sao cho các ô tạo thành 1 hàng ngang/dọc/xéo (bingo). Trời ạ, ông Aiba hậu đậu kinh người, mới chui vô bị u đầu 2 nhát phải bò ra. Cuối cùng 4 lão kia phải gánh hết, ô cuồi cùng ông Aiba nhảy vô, lật trúng ô còn lại, thế là có điểm. Lúc ấy thì ông Ohno đang bơ vơ và ngơ ngác con nai vàng trong mê cung, mặt xụ xuống như cái bánh bao ướt, như kiểu: "Ngừ ta còn đang chơi chưa đã mừ".
Sau 5-6 vòng chơi, Arashi thua tè le. Dạo này lại chơi cái Most Dame Arashi, đoán xem ai bị rơi xuống nào
Nhân lúc đang giới thiệu phim mới, em chuyển kênh, lại thấy cái mặt Ohchan với Nino chơi game wiiem còn chưa khép đc cái miệng thì Jun nhảy ra quảng cáo phim mới. Em đang hò hét thì tới CM DVD concert
Ối zời ơi
No con mắt
Bạn cùng phòng em cũng biết Arashi, mà bạn ấy ko mê, nhưng bảo là: Ở tàu điện ngầm chỗ nào cũng thấy (iem thì em chưa có tiền chui vào tàu điện ngầm đi chơi, toàn cuốc bộ, nên em chưa thấy) Bạn này mê Sho từ cái dạo Yamada Tarou nhưng bạn ấy cũng chỉ thích thế thôi chứ ko nghiện các anh như iem. Còn Jun-kun thì bạn ấy phán là “Nhìn hơi đểu”(hơi gì, quá ấy chứ
)
1 bạn ở lầu 2 lên chơi, bảo là bạn ấy thích Nino cơ. Lúc Nino quảng cáo cái gì đó (nhanh quá nhìn ko ra) >”< bạn ấy hò hét ầm ĩ. Nhưng bạn ấy lại thấy Jun nhiều nhất, vì “mở tivi là thấy”. Bạn ấy cũng đang coi Gokusen của Jun và hỏi iem về đoạn kết.
Bạn Trung Quốc cùng phòng em thì bảo “Ishi-sensei mê Ohchan của Arashi lắm. Ngày nào sensei cũng nhắc đến Ohno Satoshi, nào là kakkoi, nào là hát hay, nào là nhảy đẹp, nào là kawai”. Em xin bạn ấy contact của sensei. Em thề sẽ tìm sensei “đàm đạo”
Chiều nay iem đi học. Sensei bắt lên jikoshoukai (tự gthieu). Em làm 1 lèo. Em bảo em mang 1 giấc mơ đến Nhật, rằng so thich của iem là Arashi. Thầy em cười như bắt đc vàng. Xong em thấy các bạn lớp em ngơ ngác (chắc cần đầu độc thêm). Em bảo : Em iu Arashi vì nhờ Arashi, em tìm thấy giấc mơ của chính mình. Thầy em gật gù, bạn đằng sau khen em “Nói hay quá”Chắc em vác bài thuyết trình này đến Keio luôn quá
Giờ em đang học bài. Em phải cày cuốc hết sức để vào cái trg Keio kia. Mà em mới lăn đùng ra xỉu lần 1 vì cái học phí của nó. 2,3 triệu Yên 1 năm, chắc em chỉ còn đường bán máu mà đóng. Nhưng mà trc khi đến cái ngày bán máu nộp học phí, em phải học điên loạn để thi cho đậu. Ở đây ai cũng cảnh báo em là cái trường ấy đến dân Nhật còn thèm nhỏ giãi( Nhưng em kệ, em đã quyết. Dù thế nào em cũng sẽ thử. Thầy em bảo, em có cơ hội 50-50, tức là em có quyền hi vọng.
Giờ iem nghĩ lại, em còn nghèo hơn Yamada Tarou, còn cày miệt mài hơn Tsukushi nữa cơ >"<. Ko phải thế à? Này nhé, hôm qua em với 1 đứa nữa đi chơi ở ga, đói meo như con mèo, mà nhìn cái gì cũng đắt, chả dám mua. Tính ra thì cái bánh mì cũng chỉ hơn 100 yên, tức là khoảng 20 ngàn đồng. Ở nhà mà đói thì em vào thẳng hàng quán sang trọng, kêu ngay 1 đĩa spagetti, 1 ly mocha mà thưởng thức. Nhưng ở đây, chênh lệch vài yên là em cũng lấy bút ra tính. Cuối cùng, hôm qua, em với đứa kia đi vòng vòng, ko dám mua gì bỏ bụng, cuối cùng may lại được mời ăn thử hết cái nọ cái kia, cũng no bụng. Em với nó đùa nhau: Sau này đói, chịu khó ra ga đi 1 vòng là hết đói. Còn từ mai em làm job baito đầu tiên: quét dọn. Đấy, các anh xem, còn gì cái thân em nữa. Ở nhà thì cái bát em còn ko phải rửa nữa cơ. Tính đi Ueno ngắm hoa anh đào, nhưng lại nghĩ mất gần 500 yên, em bỏ cuộc. Sang năm đi vậy, số tiền đó em để đi Shibuya, Shinjuku và Minato-ku xem Keio thế nào ^^
Haiz…coi bộ 1 năm tới của em là những tháng ngày ko dễ dàng gì. Nhưng em thấy các anh cười, em cũng thấy mình đầy sức mạnh . Gambarimashooooooo, nee!
P/S: Em nghĩ là em sắp đi Chiba rùi á ^^
thay đổi nội dung bởi: maika, 08-04-2010 lúc 11:51 PM
Bambino (09-04-2010), choco_ohchan (09-04-2010), leelee1130 (09-04-2010), Taki_chan (09-04-2010), thuduongmn2 (09-04-2010)
ss, ss đã xuất hiện rùi, ôm hun ss, nhớ ss quá !!! down 5x10 xem đi ss ui, anh iu của ss nhè dễ thươg lém í ...![]()
Okaeriiiiii, O genki de ne, baby
Ishouni ganbarimashoooooooouuuu, watashi ni matte kudasai ne. Hayai ikimasuuuuuu, yakusoku dayo.![]()
nghe nói nhà Janken định off coi 5x10 pjai3 ko nhẩy?????
Theo ý tak á, bạn nào dân VN đi coi concert thì mặc áo đỏ sao vàng, ghi chữ VN cho mấy anh biết. Cầm thêm hai cây cờ nhỏ VN với Nhật Bản, đc thì gắm ở trên đầu. Chắc chắn sẽ đập vô mắt mấy anh liền.
Cái disc1 coi hoành tráng muốn nổ con mắt, Ar mà rớt xuống đám khán giả đó thì một mảnh vải che thân chắc cũng ko còn
@ss maika: ss phải report kiểu này nhìu nhìu vào đó![]()
ss maika cố lên nhe
e phải lấy ss làm gương mí đc
ô, bạn tak nói chuẩn đấy, cái vụ bạn nào đi xem con ý, đúng là làm thế rất hiệu quả, lại còn quảng bá cho VN mềnh, mà như thế tiếp cận các anh dễ hơn... thông minh quá đó !!!
còn cái vụ rơi xuống kia, bam xem cũng nghĩ đến cái cảnh chẳng may rơi xuống thì sợ anh đau thui, chưa nghĩ ra sẽ có nhìu người xâu xé![]()
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks