Down phim này, coi xong tớ sẽ vào comment ^^
Giờ tớ đang "cố gắng" với movie Nhật, sau một loạt các movie tình êu lãng mạn thì tớ thấy tớ chả thích cái nào, giờ sẽ bắt đầu với cái này và Halfway, hổng biết có hợp với mình ko![]()


Down phim này, coi xong tớ sẽ vào comment ^^
Giờ tớ đang "cố gắng" với movie Nhật, sau một loạt các movie tình êu lãng mạn thì tớ thấy tớ chả thích cái nào, giờ sẽ bắt đầu với cái này và Halfway, hổng biết có hợp với mình ko![]()



Ờ bạn HH ko thích phim yêu đươngThích phim seishun thôi, tức là kiểu yêu "đểu" như trong này này
Nhân dịp quẳng cáo thần tượng cái
Còn mà nói về phim drama (tức là thể loại drama, thể loại tâm lý xã hội í, chứ ko phải phim truyền hình nhé), thì bạn HH thần tượng phim của đạo diễn Koreeda Hirokazu
Đạo diễn Nhật thế kỷ 21 khó có ai qua được Koreeda
Nếu muốn xem các phim kiểu cần suy nghĩ, rec cho nab hai phim là Dare mo shiranai và Hana yori mo naho, JPN sub cả rùi nha, cả hai đều của Koreeda, Dare mo thì hay hơn hẳn nhưng theo HH thì Hana dễ hiểu, dễ cảm hơn
(nếu ko nhờ tài năng của Koreeda thì chưa chắc mình đã thích Okada đến thế
) Coi cái Dare mo bà con cứ đổ xô tưởng là nó phản ánh hiện tượng xã hội rồi phê phán, đả kích gì đó nhưng thực ra ý nghĩa của nó vượt xa chuyện phê phán nhiều
Kiểu của Koreeda là kiểu đơn giản, tuyệt đối không màu mè từ cách quay phim tới cốt truyện, nhưng nội dung thì cực kỳ sâu sắc và tinh tế
![]()
Thế nhéRất hi vọng movies Nhật có thêm fans
![]()
thay đổi nội dung bởi: HH, 04-03-2010 lúc 07:52 PM
linhcu (08-06-2012), thegioidk (15-03-2010), trasuachieumua (15-04-2010)


@HH: hơi lạc đề tí
Tớ sợ mấy phim u ám lắm ý nên có lẽ tớ chưa có muốn coi Dare mo bây giờ đâu
Tớ nghĩ tớ hợp với mấy phim như thế này, tức là không quá chú trọng yêu đương, nhưng vẫn có chút tình yêu thoáng qua nhẹ nhàng cho có chút gia vị
Mà tớ có cảm tình với bạn Masaki này lắm ^^



Đây là bộ phim mình thích nhất của điện ảnh Nhật, đã xem mấy bộ movie nhưng đều không thích lắm. Mình khoái cái chủ đề của phim. Nó giống như một câu chuyện đời thường hay nhất là không có bệnh tật hay u ám gì cả. Lần đầu tiên xem phim này là tháng 9 năm ngoái, tìm ở các diễn đàn mà chẳng có ai dịch phim này. Cuối cùng đành down tạm bản có phụ đề tếng anh nhưng... down nhầm phụ đề tiếng nhật. Thế là đành xem phim mà cũng không hiểu gì lắm. Vừa xem vừa đoán. Nhưng phải nói là Kaho đóng phim này đạt thật. Mình thích câu nói của Masaki với Kaho khi đi trong đường hầm , nó khá bất ngờ.
Cái kiểu tình cảm trong phim thì đúng kiểu mình thích(chỉ hơi thoáng qua).Hành động của em diễn viên nữ bất ngờ thật đấy.
Bây giờ có vietsub rồi, về xem lại mới hiểu ra nhiều chỗ.
Nhưng xem lại vẫn thấy hay như lần đầu tiên. Thanks subteam nhé!
thay đổi nội dung bởi: fablepc, 06-04-2010 lúc 07:08 PM
HH (07-04-2010), trasuachieumua (15-04-2010)



Bạn giống tớ, tớ cũng kị phim bệnh tậtĐây là bộ phim mình thích nhất của điện ảnh Nhật, đã xem mấy bộ movie nhưng đều không thích lắm. Mình khoái cái chủ đề của phim. Nó giống như một câu chuyện đời thường hay nhất là không có bệnh tật hay u ám gì cả.Phim u ám thì còn coi được, miễn sao đừng bệnh tật (tại thấy kiểu này làm hoài đâm ngán
)
Phim này tớ thích Kaho lắm íDễ thương, diễn tự nhiên
Bạn có biết phim nào giông giống Tennen không?Giới thiệu cho tớ với.
trasuachieumua (15-04-2010)



Mình cũng đang tìm nhưng chưa thấy, nếu tìm được phim gì tương tự mình sẽ giới thiệu cho bạn. Nhân thể hỏi luôn:" Bạn có thích Otomen không, phim này cũng có Kaho và Masaki đóng?"
thay đổi nội dung bởi: fablepc, 10-04-2010 lúc 02:30 PM



Vì tình yêu với Masaki và Kaho, dựng topic lên nào
Phim hay, diễn viên đẹp, nội dung giản dị đời thường![]()
HH (11-08-2012)


Phim này dễ thươngggggg~~~ Down về lâu rồi nhưng xong Otomen rồi mới quyết định xem.
Xem phim cứ có cảm giác đang được cầm trên tay cuốn truyện shoujo như ngày xưa ý~, 2 diễn viên chính cũng dễ thương như trong manga ý~. Trẻ con dễ thương đã đành mà đến người lớn cũng dễ thương, bố mẹ Soyo này, bố mẹ Atsuko này, mẹ Osawa này, cả anh Shige nữa.
Tình yêu chỉ thoang thoảng đúng kiểu trẻ con ý, nghe 2 bạn hứa hẹn với nhau lúc ngồi khâu cúc áo mà không cười không được.
Mình thích cả phim này, cả Halfway, nhưng Tennen Kokekku đỡ lưng chừng hơn ^^
HH (11-08-2012)


thik okada lúc nài thoy , trog sang , dễ thương đóng cũng hay nữa , sau này jo61ng kỉu thần tượng của mấy bạn hàn xẻng quá
bạn nữ chính cũng vậy nữa
Phim rất trong sáng nhẹ nhàng , hành động của okada chả bao giờ đoán trước được , cứ làm mà chả nói j mới chết người ^^
HH (11-08-2012)


^ ^! Em rất thích mấy kiểu phim như thế này!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks