(JPN) - Vào trưa ngày 26/3 tại khu vực phố Takeshita - khu phố mua sắm nổi tiếng của giới trẻ ở Tokyo - đã xảy ra 1 vụ chen lấn hỗn loạn. Hàng ngàn thiếu niên đã tập trung tại khu vực này khi có tin đồn sẽ có 1 nhóm nhạc sẽ biểu diễn vào buổi trưa. Khi mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát và trở nên hỗn loạn, 4 cô gái đã phải nhập viện vì bị thương.
Vậy nhóm thần tượng nào là nguyên nhân của sự điên cuồng này? Đây là điểm thú vị.
Ban đầu, MSN, Yomiuri và 1 số nguồn tin internet khác đưa tin rằng sự hỗn loạn bắt nguồn tin đồn nhóm Hey! Say! JUMP của Je sẽ tổ chức 1 buổi biểu diễn bí mật tại Takeshita. MSN đưa tin cảnh sát đã ra 1 thông báo khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát :" Hey! Say! JUMP không có ở đây".
Tuy nhiên vào bản tin buổi tối, câu chuyện đã thay đổi. Tạp chí Cyzo đưa tin MSN đã rút lại thông báo về Hey!Say!JUMP và chuyển sang AKB48. Không có lí do được đưa ra và thậm chí MSN còn không hề đề cập đến việc tin tức đã thay đổi.
Vậy tại sao và bằng cách nào Hey!Say!JUMP lại chuyển thành AKB48?? Chỉ có 2 khả năng: hoặc là MSN, Yomuri và các nguồn tin khác đã sai từ đầu hoặc là đã có việc gì đó mờ ám trong giới đưa tin về các thần tượng.
Hãy làm rõ vấn đề đầu tiên. Ngay ban đầu hầu như không có việc đề cập đến AKB48 trong các báo cáo lúc ban đầu trên Twitter, Hey!Say!JUMP thích hợp hơn với thực tế về vụ chen lấn hoảng loạn của các cô gái trẻ ở Harajuku. Takeshita nổi tiếng với việc các cô gái xếp hàng dài dằng dặc bên ngoài cửa hàng chính thức của JE và mua những tấm hình của các nhóm nhạc thần tượng. Khẳng định việc các cô gái đến đây để nhìn thấy AKB48 cũng giống như nói rằng họ đang làm 1 chuyến hành hương đến Mecca để thờ phụng Thánh Paul vậy.
Cyzo trích lời 1 fan của HSJ rằng họ tin là có 1 buổi diễn bí mật của HSJ tại đây từ khi có tin HSJ làm cổ động viên cho giải bóng chuyền trung học được tổ chức gần sân vận động quốc gia Yoyogi. Các fan càng tin vào tin đồn khi HSJ tiếng hành các hoạt động quảng bá cho giải bóng chuyền.
Thế nên chúng tôi dễ dàng giải thích về sự kiểm duyệt thông tin gắt gao. Chúng tôi không muốn ghép 2 vấn đề lại với nhau, nhưng nên lưu ý rằng HSJ ở dưới sự quản lí của JE, 1 công nổi tiếng suốt thời gian dài rất nghiêm khắc với giới truyền thông, thế nên giới truyền thông phải tự kiểm duyệt các thông tin có thể gây tổn hại tới người của JE. Bởi vậy không có gì khó hiểu khi có thông tin bị chỉnh sửa sau khi đã xuất bản.
Không may là toàn bộ câu chuyện đang chìm xuống nhanh chóng, vì vậy chúng tôi không chắc rằng sẽ có nhiều chuyện xảy ra tiếp theo. Nhưng lần tới single mới của HSJ sẽ rất tồi tệ trên bảng xếp hạng, mong rằng tin này sẽ thay đổi single mới vốn đã quá tệ của AKB48.
Jinglelovely (theo CNN)
=======================================
cố tình đá xoáy, mỉa mai HSJ và JE trắng trợn
CNN có thù với JE sao![]()












Dù chuyện gì xảy ra thì mình vẫn lun iu HSJ và Ryokun

Nó là một cái nhà thi đấu (Arena) khá rộng, có sức chứa gần bằng một cái sân vận động ^^!

Bookmarks