mình thì xem dramma trước movie nhưng mình lại thích nó ngay từ đầu. Mình thích những biến chuyển từ từ mà ngọt ngào đó. Tình cảm của con người không bao giờ đến một cách vội vàng cả. Nó phải từ từ thì mới thấm. Mới đầu Mio không biết hai bố con Yuji, nhưng chính tình yêu, sự trân trọng của họ đối với cô đã làm thay đổi cả cuộc đời cô. để đến cuối cùng, cho dù có cơ hội để đi một con đường khác nhưng Mio vẫn muốn về bên cạnh hai bố con. Câu chuyện khép lại thành một vòng tuần hoàn mở đầu là 6 tuần mưa, kết thúc cũng là 6 tuần mưa. Có lẽ mình thích mô típ phim chậm và đời thường như vậy. Bản movie mình chỉ thích khi xem xong đoạn kết, còn bàn dramma thì thích ngay từ mấy tập đầu. ^^






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks