Jae không đơ
chỉ là sống thật với bản thân thôi
nó là đứa đơn giản, khó giấu đc cảm xúc
con người này khi vui sẽ cười, khi buồn sẽ khóc, nghĩ j` nói đó
(cũng vì cái tính này mà leder "iu quý" nhìu phen lên tim nhưng iu thì cũng ko bik để đâu cho hết ^v^)
nên đôi khi diễn không thể biểu cảm tâm trạng một cách tốt nhất đc, đơn giản mà
nhưng lại là thằng giàu tình cảm :-<
nhiều khi nó hát bài nào tâm trạng quá mà mắt cứ đỏ hoe lên, giọng như muốn vỡ ra theo cảm xúc
nhìn thương k chịu đc íh
đóng phim với những diễn viên chuyên nghiệp là cơ hội tốt để thằng pé học hỏi thêm về diễn xuất, cũng là
dịp duy nhất để fan có thể thấy đc Jae dù chỉ trên màn ảnh nhỏ
dạo này cả cass lẫn bigeast đều nhớ 5 đứa đến phát cuồng rồi, toàn lôi hình cũ ra ngắm rồi tự kỉ :-<
mọi người ở đây có vẻ chuộng hòa bình nên tớ cũng không có ý kiến
cũng xin đừng nghĩ fan DB nào cũng như bạn yuna kia :-<
sẽ xem phim và dõi theo sự tiến bộ của Jae qua từng ngày
Thân.










Làm thế nào để số post của các bạn ấy không chỉ là 1 nhỉ









Bookmarks