Phim của Kurosawa thì nổi tiếng quá rồi, ko chỉ dân Nhật gần như ai cũng biết, mà cả người phương Tây cũng biết đến ông rất nhiều. Seven Samurai là phim nổi tiếng Nhất của ông, và ông cũng rất thích làm phim đen trắng, trong số hơn 20 bộ phim nổi tiếng Nhất, thì cũng có đến 5-6 phim đen trắng, trong đó tôi mới được xem Seven Samurai và Ikiru, còn một số phim về thời cách tân của Nhật (cái thời mà người ta mặc cả đồ Tây lẫn đồ truyền thống ấy, ko mặc kimono nữa, mà mặc váy liền thân, hơi bó) nhìn thấy ngoài hàng nhưng chưa mua được. Có vẻ như Kurosawa có biệt tài trong việc thể hiện tư tưởng và lễ giáo, đạo đức thông qua những nét văn hóa rất Nhật. Một số phim xem hơi nặng nề (phim này là một ví dụ), nhưng xem xong, chắc chắn người ta ko thể nguôi suy nghĩ về nó trong vài ngày.
Có một giải thưởng mang tên Akira Kurosawa, nhưng nghe nói nó chỉ là một giải thưởng nhỏ. ^____^ Dù sao, điều đó cũng đã giúp ông lưu lại tên tuổi đến ngàn đời sau, với những cống hiến vĩ đại của mình cho nền điện ảnh.






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks