gần 20 tuổi rồi,sắp wa tuổi xì tin đú đỡn rồi,nên thấy bây h suy nghĩ khác hồi xưa nhìu wa',ít nhất là chín chắn hơn
ngày xưa mà mở TV lên mà thấy phim/nhạc hàn là tự nhiên rủa #$%& ko thương tiếc.Hôi đó thù hàn đến vậy là do họ phẫu thuật thẫm mĩ nhiều quá,nhìn các anh các chị thì chả phân biệt dc anh nào với anh nào.Thôi thì thế đã đành,cộng thêm việc fan và mấy tờ lá cải tâng bốc đến tậng mây xanh,nghe mà.Tất nhiên là họ sẽ có fan,mà trong đó sẽ có 1 bộ phận fan chỉ thix họ wa vẻ bề ngoài,hồi đó nhớ có mấy con nó tự nhận là fan bi rain,hỏi tới nghe bi hát bài nào chưa thì bảo chưa,mà nó hâm mộ bi từ cả tháng mới ghê chứ,h thì chúng nó thĩ mấy anh trong bof mất rồi,chung qui thì cũng tại cái đẹp trai,ngắm mãi cũng chán.Thế mới nghiệm ra chân lí là bây h chỉ cần đẹp là dc làm idol,thế sau này mình có tiền mình dc làm idol ấy nhỉ,bỏ tiền ra mua sắc đẹp là dc ngay,mà mình là gà công nghiệp cũng là idol chứ bộ
.Bọn fan thường bào chữa rằng pttm là có quuyền,quan trọng là tài năng,mà sao chúng nó ko suy nghĩ ngc lại là nếu đã wan tâm đến tài năng của mình thì làm đẹp làm cái j ấy nhỉ,khi 1 ng nghệ sĩ có tài thì trong mắt fan họ luon đẹp,rõ ràng pttm là 1 hành động thể hiện sự thiếu tự tin của mình,ý kiến này của tớ có lẽ hơi cỗ hủ tí
Bây h,suy nghĩ lại,hồi xưa mình rủa ng ta sao thấy ác quá,dù j thì họ cũng đâu làm j mình.các K-artist tớ chả có tí tình cảm nào,ko iu,ko ghét.ko wan tâm,sống ché6t thế nào mặc kệ,đồi khi nghe nhạc hàn cũng thá6y có bài hay hay.Lâu lâu lên mạng vớ dc mấy cái tin của cái bọn cống 14 đây' mà bux cả mình,cộng thêm lũ fan,rồi vào blog nghe chúng nó nói này nói nọ J-a lẫn J-fan rồi khen thần tượng của chúng nó,nghe mà mún đạp.Chúng nó có thành kiến với J-fan vì J-fan hay bới móc thần tượng chúng nó,mà thật ra nguyên nhân lại chính là do chúng nó chả tôn trọng J-a,đánh giá wa vẻ bề ngoài.Chúng nó đang làm mất hình tượng thần tượng của chúng nó,vd điển hình là THSK,các anh í mình chả thèm wan tâm mà mỗi lần bật TV lên mà thấy cái mặt là thấy bực mình,ko thiện cảm rồi,tại chúng nó chứ ai,h ngồi trách móc.Chả thèm đụng tới các anh/chị/em của chúng nó rồi mà nó cứ thix lôi các anh/chị/em của mình ra chọc.Đúng là ghét fan chứ ko ghét idol.
Cái cống 14 này bị bao nhiu ng rủa rồi mà sao vẫn chưa sáng mắt ra nhỉ,cái kênh này nên sửa tên thành kênh thick face mặt dày cho rồi.mai mốt đang bài nào khỏi sợ bị chọi dép vì cái tên nói lên tất cả rồi.








.Tất nhiên là họ sẽ có fan,mà trong đó sẽ có 1 bộ phận fan chỉ thix họ wa vẻ bề ngoài,hồi đó nhớ có mấy con nó tự nhận là fan bi rain,hỏi tới nghe bi hát bài nào chưa thì bảo chưa,mà nó hâm mộ bi từ cả tháng mới ghê chứ,h thì chúng nó thĩ mấy anh trong bof mất rồi,chung qui thì cũng tại cái đẹp trai,ngắm mãi cũng chán.Thế mới nghiệm ra chân lí là bây h chỉ cần đẹp là dc làm idol,thế sau này mình có tiền mình dc làm idol ấy nhỉ,bỏ tiền ra mua sắc đẹp là dc ngay,mà mình là gà công nghiệp cũng là idol chứ bộ
.Bọn fan thường bào chữa rằng pttm là có quuyền,quan trọng là tài năng,mà sao chúng nó ko suy nghĩ ngc lại là nếu đã wan tâm đến tài năng của mình thì làm đẹp làm cái j ấy nhỉ,khi 1 ng nghệ sĩ có tài thì trong mắt fan họ luon đẹp,rõ ràng pttm là 1 hành động thể hiện sự thiếu tự tin của mình,ý kiến này của tớ có lẽ hơi cỗ hủ tí
.mai mốt đang bài nào khỏi sợ bị chọi dép vì cái tên nói lên tất cả rồi.
Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks