Tuần lễ thời trang Mercedes Benz diễn ra sôi động tại thành phố Los Angeles, Mỹ từ ngày 17-24/3/2006. Bên cạnh những tuổi đã quá nổi tiếng như: Kevan Hall, Elise Katz Couture, Antik Denim hay Taverniti Jeans... người ta bắt gặp một cái tên Việt: Chan Luu.
![]()
Con đường phấn đấu của Chan Luu để trở thành một nhà thiết kế nổi danh trên đất Mỹ bắt đầu từ năm 1972, khi cô rời Việt Nam sang Mỹ để theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Boston, Massachusetts.
Học kinh doanh nhưng vẫn luôn mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang, nên sau khi tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh, Chan đã chuyển tới Los Angeles và theo học tại Học viện thiết kế và kinh doanh thời trang. Cô lấy được tấm bằng Thiết kế thời trang tại học viện này năm 1975.
Năm 1982, Chan mở một shop thời trang tại Rolling Hills Estates, bán quần áo và phụ kiện thời trang của các nhà thiết kế Châu Âu. Khoảng thời gian làm "bà chủ" ở shop thời trang này sau đó đã giúp Chan nhận thấy, cô thích việc được "du ngoạn" trong thế giới thời trang, và sử dụng sự sáng tạo của mình để làm đẹp cho những khách hàng nữ giới…
Năm 1996, Chan bắt tay vào hiện thực hoá giấc mơ trở thành nhà thiết kế. Cô mở một công ty thiết kế nhỏ, với số nhân viên ban đầu vỏn vẹn 4 người. Họ tạo ra bộ sưu tập trang sức đầu tiên, với các mẫu vòng cổ, nhẫn…bằng kim loại quý, đá quý và ngọc trai. Và chính từ thiết kế trang sức, tên tuổi của Chan được nhiều người biết đến.
Sử dụng những viên đá quý cắt gọt bằng tay cùng những viên ngọc trai nhiều màu sắc, Chan dần tạo nên thương hiệu cho mình nhờ vào năng khiếu tự nhiên - kết hợp những hạt trai và đá thành những mẫu trang sức độc đáo và ấn tượng.













Trả Lời Với Trích Dẫn













Bookmarks