sơn đi sơn đi anh(Quyết tâm sơn lại phòng )
kêu gọi HSY làm thợ sơn ,vẽ vời tý nhể, tha hồ vẽ lên tường :t2:
sơn đi sơn đi anh(Quyết tâm sơn lại phòng )
kêu gọi HSY làm thợ sơn ,vẽ vời tý nhể, tha hồ vẽ lên tường :t2:
uh ko fải jả. haru cosplay nữ à
![]()
uầy uầy, kinh dị, em cũng muốn! Mà cái tuần này bận thế mà mọi người cứ đi hết thế! Sao ko để thứ 7 đú từ chiều đến tối luôn!
Ờ thứ 7 đú đi, nhưng nhớ đợi chị đi tập thể dục ở trường về! XD
Các cậu ko thương tớ nhá. Dạo này vất vả ko ai hỏi 1 câu. Lại còn đi đú với nhau.Ghen tị lắm. Tớ cũng mún đi cơ. Ứ ừ ko chịu đâu. Óa óa
Ờ, tao cũng ghen tị lắm!!cho nên là, mặc dù thứ 6 thi, cả ngày thứ 5 vẫn phải lên phòng thí nghiệm làm, mai tao vẫn đú!! XD Nhưng chắc sẽ về sớm.
Ồ có lẽ mai tớ cũng sẽ cố gắng đi làm xong cái là phi ra chỗ các cậu nhưng mà cũng phải về sớm thôi. Dạo này tớ phát hiện ra đi làm về cái là nghĩ ngay ra là sáng mai lại phải đi làm. Kinh hãi.
Mịe cha, mày bị tình trạng giống tao. =.= Kiểu ngày nào cũng đi từ sáng đến chiều ấy, thành ra đếk dám thức đêm nữa. Cứ đến tầm 12h là tự giác lên giường ngủ!!Sợ quá!
Có hôm tớ đi ngủ từ 7h hôm sau dậy vẫn ngáp. Cái chỗ tớ làm kín lắm vì toàn phòng vô trùng mà nên thiếu không khí kinh. Lên đấy lúc nào cũng trong tình trạng ngáp
There are currently 6 users browsing this thread. (0 members and 6 guests)
Bookmarks