>
kết quả từ 1 tới 10 trên 16

Ðề tài: Bí ẩn của trà

Threaded View

  1. #16
    Retired Mod
    Hải Phong's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1265
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 267
    Thanks
    17
    Thanked 54 Times in 33 Posts
    La hán Taichi nói là quả la hán có vị ngọt ngọt, to cỡ quả chanh to đúng k? Lên Lãn ông mà mua, 2k/quả. Về bỏ vô đun với nước như trà lá thôi, nhớ bóp vụn ra.
    Ai bảo uống trà đắng ung thư, oánh giờ, tui uống mãi, có làm sao đâu. Trà đắng còn là 1 vị thuốc cơ mà. Người già uống trà đắng giúp ngăn ngừa cao huyết áp, tai biến, nhiều bệnh mà người già hay mắc, ông giáo dậy tiếng Trung của tui toàn pha trà đắng k uống hàng ngày đây này ==. Chả làm sao cả, mỗi tội đắng k uống đựơc, tui phải pha vô trà xanh uống. Rất tốt, nhưng con gái hạn chế uống cái này lúc chưa chồng con
    Còn trà để qua đêm, nhưng mà phải xem pha lúc mấy h cơ, pha lúc 10, 12h đêm, sáng 6h dậy uống (vẫn là qua đêm nhá) chả làm sao cả. Trà pha rồi để lâu mới sinh ra độc tố. Cỡ chắc pha từ sáng (trưa) để qua đêm uống chắc die thật
    thay đổi nội dung bởi: Hải Phong, 17-01-2009 lúc 01:08 AM
    Chữ ký của Hải Phong
    Ngẫu hứng phố

    Nhớ Hà Nội

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •