NB mùa chạy đua của sân bay và nhà ga
Các sân bay và nhà ga của Nhật Bản đông nghẹt người lên đường về quê hương hay tới các địa điểm khác trong dịp lễ đón mừng năm mới.
Trong khi nhiều người yêu du lịch đang tận dụng ưu thế lên giá của đồng Yen để tới thăm các châu Á khác, đặc biệt là Hàn Quốc, nhiều người Nhật cũng quyết định đón mừng năm mới ở nhiều tỉnh thành khác trên khắp cả nước.
Một nhân viên du lịch cho biết: "Dù phải hạn chế chi tiêu trong tình hình kinh tế khó khăn thế này, nhiều người dân vẫn thích tổ chức các tour du lịch gia đình về thăm cha mẹ, họ hàng ở các vùng quê." - "Họ đang phải cố gắng tìm ra cách rẻ nhất để đi từ nơi này tới nơi khác trong ngân quỹ có hạn của mình."
Một người đàn ông 45 tuổi đứng xếp hàng ngay trước lối vào của nhà ga JR Tokyo cho biết, sau khi bắt 1 chuyến tàu nhanh, anh cùng gia đình sẽ đi thuyền để về thăm nhà cha mẹ ở Matsuyama, Ehime, trên hòn đảo Shikoku.
"Đi máy bay là tuyệt nhất nhưng lại tốn kém quá.", nhân viên của một công ty bán thuốc phát biểu.
Vì nhiều công ty chỉ làm việc cho đến hết ngày thứ 6 và trở lại vào ngày 05/01 nên mọi người có thể kéo dài kì nghỉ đến 9 ngày thay vì chỉ 6 ngày như năm ngoái.
Tuy nhiên, có nhiều ngày nghỉ hơn không có nghĩa là ai cũng có điều kiện để ra nước ngoài đón mừng năm mới.
Theo thống kê của tập đoàn JTB, số người Nhật ra nước ngoài từ 23/12 cho đến 03/01 sẽ giảm 4.6% so với năm ngoái xuống chỉ còn 580,000 người. Số người đến Mỹ cũng sẽ giảm 9.5% còn 38,000 và tới châu Âu thì giảm 4.9% còn 77,000 người.
Dù vậy, nhờ sự giảm giá mạnh của đồng Won Hàn Quốc, lượng khách du lịch tới từ Nhật Bản đến Hàn Quốc tăng tới 24.7% thành 91,000 người và số người du lịch đến Hồng Kông, Đài Loan và Malaysia cũng có xu hướng tăng.
Yasuyo Nagahashi, 48t, nhân viên văn phòng chuẩn bị tham gia tour du lịch 4 ngày tới Hàn Quốc cho biết "Với tình hình đồng Won thấp thế này, tôi hy vọng sẽ mua được nhiều mỹ phẩm và đến các salon chăm sóc sức khỏe."
Số lượng người dân đặt chỗ trước trong các chuyến du lịch nội địa trong kì nghỉ này lại giảm 4% xuống chỉ còn 2.57 triệu người và lượng tương tự trong các chuyến bay quốc tế là 538,000 người. (Theo thống kê của Japan Airlines và All Nippon Airways)
Vào thời gian này, các chuyến bus tốc hành ngày càng được ưa chuộng. "Các chuyến xe từ Tokyo đến Tohoku và Kansai gần như đã được đặt chỗ hết." - Một nhân viên của JR Bus cho biết.
Tuy vậy, lễ đón mừng năm mới 2009 vẫn nhuốm một màu ảm đạm do sự trượt dốc của nền kinh tế.
Hiroyuki Inoue, một nhân viên 41 tuổi, vừa tới sân bay Haneda của Tokyo để tiễn đứa con trai 7 tuổi của mình đến thăm ông bà tại Okayama cho biết "Tôi đã nghe rất nhiều về sự suy thoái của nền kinh tế và trong tâm trạng này, chẳng có chuyến du lịch hay thăm viếng này làm tôi vui hơn được."
(By Alex from http://japantoday.com)







Bookmarks