Nói về mặt con người, tớ có dịp tiếp xúc và làm việc với người Nhật nên tớ có nhận xét thế này.
Về những khả năng của những người ưu tú, chúng ta không hề thua họ(ít ra là trong ngành của tớ, sinh viên đều có khả năng như nhau).
Về khả năng làm việc một cách kỷ luật, chúng ta thua họ.
Về khả năng điều phối và sắp xếp thời gian, chúng ta thua họ.
Về khả năng làm việc trong một thời gian dài và khả năng chịu áp lực cao, chúng ta thua họ.
Và cái này mới là quan trọng nhất, về mục đích sống, chúng ta thua họ.
Cả về số lượng những người xuất sắc chúng ta cũng thua họ nốt (ta có 1, họ có 10).
Đó là về con người. Muốn cải thiện, chắc cũng phải cần thời gian.