Ui, bạn này vẫn bi quan nhỉ ...

tớ bảo bạn này, trung thu này bạn vào khu tập thể nam đồng hay vô đình nam đồng trên đường Nguyễn Lương Bằng ý, phường họ tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi đó, người lớn cũng nhiều lắm, có làm chó bông bằng bưởi như hồi xưa đấy,có múa hát nữa, đèn ông sao thì chắc chỉ có loại bằng pin thôi vì bây giờ chả ai sx nữa mà có cả,mà nếu có thì ở tp cũng chưa chắc có. Còn tết nguyên đán thì tớ thấy mai và đào vẫn có ý nghĩa đấy chứ, nhìn nó là thấy tết rồi, cùng mẹ đi mua đào tết cũng vui đấy chứ, đặt lên bàn thờ ông một chậu mai vì ông thích mai đâu phải không có ý nghĩa

. Tết buồn ư, đấy là do bạn thôi, tớ thì năm nào tết cũng vui lắm vì tết là dịp tớ đi du lịch, năm thì với bố với em năm thì với bạn bè, đi tìm hiểu mọi miền tổ quốc. Năm nay tớ đi leo Phan đây, Zero đi cùng k?

(đang phân vân đi vào tết dương hay âm đây

)
Chậc đánh xong rồi mới biết bạn nì ở tận Đồng Nai

tưởng ở HN chứ

. Mà bạn đi du lịch đi, đó là cơ hội để hiểu con người VN thực tế đấy, đừng chỉ nhìn qua sách vở

Bookmarks