1. Cơm sữa trộn gia vị ( cho 4 - 6 người ăn )
- 65g gạo Basmati
- 1,5 lít sữa
- 6 nhánh đậu khấu
- 125g đường kính
- 3 thìa to quả hạnh nhân vụn
- 1 thìa nho khô băm nhỏ
- 1 nhúm đầu nhụy nghệ
- 1 ít quế
- nước hoa hồng ( nếu thích )
Ngâm 65g gạo Basmati trong 30' rồi để ráo nước. Đun sôi nhẹ 1,5 lít sữa trong 1 cái xoong lớn cùng với 6 nhánh đậu khấu đập dập một chút, cho gạo vào nấu khoảng 1h ( lửa vừa ), đảo đều liên tục. Cho thêm vào 125g đường kính, 1 thìa nho khô băm nhỏ và 3 thìa to quả hạnh nhân vụn.
Đun sôi nhẹ trong 50' cho tới khi đặc sánh thành cháo, nhớ đảo đều thường xuyên để cháo ko bị dính đáy xoong. Bỏ nhánh đậu khấu ra rồi cho 1 nhúm đầu nhụy nghệ và 1 chút nước vào khuấy đều để có một màu vàng nâu. Nếu thích các bạn có thể cho thêm vào 1 thìa nước hoa hồng. Rắc thêm một chút quế lên và có thể ăn ngay khi nóng hoặc ăn nguội.
2. Cơm sữa kiểu Đan Mạch ( 4 người ăn )
- 100g gạo dài
- 600ml sữa
- 2 thìa nhỏ vani
- 2 thìa to đường kính
- 125ml kem lỏng
- 3 thìa to hạnh nhân
- 1 chút rượu anh đào trắng ( nếu thích )
Trong một cái xoong lớn nấu 100g gạo dài với 500ml nước lạnh, đun đến khi sôi nhẹ thì để thêm 2 phút nữa rồi đổ gạo ra cho ráo nước. Đun sôi nhẹ 600ml sữa, đổ gạo vào và đun nhỏ lửa thêm 25-30' nữa cho tới khi cơm đặc lại như kem. Bắc xoong xuống rồi cho thêm 2 thìa nhỏ vani và 2 thìa to đường kính. Đổ chúng vào một cái bát, đậy lại rồi cho vào trong tủ lạnh. Khi ăn thì cho 125ml kem lỏng và 3 thìa to hạnh nhân vụn vào, có thể thêm một chút rượu anh đào trắng.
3. Kem gạo ( 4 - 6 người ăn )
- 110g gạo tròn
- 1 lít sữa
- 90g đường kính
- 1 thìa nhỏ vani
- 1 ít mứt trái cây
Vo 110g gạo tròn bằng nước lạnh và để ráo nước. Đun sôi nhẹ 1 lít sữa và 90g đừơng kính, quấy đều cho tới khi đường kính tan hết. Cho tiếp gạo vào, đảo đều lửa rồi đậy nắp cẩn thận. Nấu nhỏ lửa trong vòng 1h, cứ mỗi 15' lại đảo kĩ một lần cho tới khi mềm dẻo như kem. Cho thêm 1 thìa nhỏ vani và mứt trái cây trước khi ăn, có thể ăn khi nóng hoặc lạnh.
chậc, bí cũng chưa thử làm bao giờ. chính xác là ko dám thử vì mẹ bí bảo là cái món này khó ăn lắm. Làm rồi lại đổ bỏ cho coi![]()
Bookmarks