Beowulf là phim thần thoại phỏng theo câu chuyện trong trường thơ cổ Anh cùng tên. Câu chuyện, à, thơ, kể về anh hùng Beowulf và 3 chiến công lớn. Cũng nên nhắc, Beowulf là một nhân vật cổ, lâu đời, theo kiểu barbarian, chứ ko phải dạng nhân vật truyện tranh siêu anh hùng thời nay. Tui nghĩ về mặt văn chương, gần nhất có thể so sánh là Hercules? Nhưng khi lên màn ảnh thì Beowulf trông giống như là một phiên bản hoạt hình của (siêu anh hùng hiện đại) Conan the Barbarian. Phim này xưa rồi, tui nghĩ ít người biết. Đại khái là... 300 gặp Lord of the rings. Beowulf có 3 chiến công chính, một là đánh bại quái vật Grendel, hai là mẹ Grendel, ba là một con rồng vô danh. Ba chiến công này diễn ra từ khi Beowulf còn trẻ cho đến già. Phim có đủ 3 màn này, do vậy hơi dài, gần 2 tiếng, hơi dài so với 1 phim hoạt hình.

Câu chuyện bắt đầu ở một vương quốc cổ Đan Mạch thời trung cố (mọi), chỗ có 1 ông vua tên là Hrothgar (Anthony Hopkins) ở. Ông này mới xây được một đại sảnh lớn, ăn nhậu đến phần quyết liệt thì ca hát um xùm làm nhức đầu một con quái vật tên là Grendel khiến nó phải đến cái đại sảnh dẹp loạn. Sau khoảng 15 phút quậy phá, xé đầu cổ tay chân của toàn bộ thực khách ở đó trừ vài người trong đó có Hothgar ra thì nó bỏ đi. Hoảng quá, sau đó vua Hothgar phải lên mạng, à thông báo tìm anh hùng để giết con quái vật này. Thế là Beuwulf xuất hiện và mọi chuyện diễn ra như tui kể ở phần trên ngoại trừ vài biến tấu khác chuyện gốc để phim hấp dẫn hơn. Và tui nghĩ phần biến tấu này khá hay nên ko kể tiếp để bạn có thể enjoy bộ phim sau.

Tui nói về đồ hoạ rồi, nhưng tui muốn nói nữa Như đã nói ở trên, cái mà Beowulf "khoe" ko phải là "đồ hoạ" mà là "chuyển động". Toàn bộ chuyển động (hay gần như vậy) là từ motion capture nên các nhân vật người chuyển động gần như là thật. Làm thật đến lúc tui tự hỏi, là "làm vậy làm chi? Sao ko làm 1 cái phim thật luôn cho rồi? Nhiều khi còn rẻ hơn?" Trong phim tui nhận ra được 4 người, Beowulf, vua Hothgar, bà hoàng hậu Wealthow và mẹ của Grendel là do 4 người nổi tiếng - Ray Winstone (The Departed), Anthony Hopkins, Robin Wright Penn (Forrest Gump) với Angelina Jolie - đóng, trong đó ngoài ông vua Hothgar thì cơ bản là Anthony Hopkins được thêm mỡ, còn Beowulf thì là Ray Winstone thêm thịt, 2 nhân vật sau hoàn toàn giống với diễn viên thật ngoài đời.

Nhưng cũng như tui nghĩ, phim này là một phim để nhắc nhở là phim đồ hoạ vẫn chưa đạt đến trình độ "như thật". Vì người ta không thể làm motion capture 100%. Có những thứ vẫn phải làm tay. Dĩ nhiên tui ko nói đến quái vật, thú vật... vì chúng dể làm hơn người. Tui muốn nói đến cái mà, nếu bạn đã xem The Polar Express thì bạn đã đoán ra, đó là con mắt. Người ta nói "con mắt là cửa sổ tâm hồn" ko phải là đùa. Thiếu một con mắt có hồn là nhân vật mất hẳn đi tính cách. Nói cho công bằng, mắt của các nhân vật trong Beowulf hơn hẳn trong The Polar Express. Chúng có thần và "thật" hơn hẳn, nhưng người xem dễ dàng có cảm giác là "giả". Rất khó tả, nhưng ai xem phim tui nghĩ cũng có cảm giác này.

Ngoài mặt này ra, Beowulf là một bộ phim tuyệt đẹp và giống thật. Pause bộ phim lại rồi đưa cho một người nào đó ko biết, tui chắc chắn là 80% họ nói là thật. Bất cứ cảnh nào trong bộ phim. Râu, tóc... trông như thật (râu tóc... hay "fur" là một thứ cần kỹ thuật mô phỏng vật lý tốt - hiện nay coi như đã "ngon lành".

Nhưng ngoài đồ hoạ ra thì phim này chẳng có gì ghê gớm lắm. Nội dung khá được, nhưng ko phải là một thứ gì phức tạp như Lord of the Rings. Beowulf là một phim thần thoại kiểu 300 gặp Lord of the Rings, loại phim mà khoảng 5 năm trước hiếm, nhưng giờ thì đầy.

Có một thứ đáng nói khác là bạo lực. Phim này khá bạo lực đối với một phim hoạt hình PG13. Quái vật nhìn cực kỳ gớm ghiếc so với chuẩn "quái vật hoạt hình", gần giống hơn loại quái vật trong phim kinh dị. Bạo lực thì khỏi nói, máu me um xùm, nhất là cảnh đầu phim, Grendel xé tay chân, nhai đầu cổ người ta rôm rốp và phim ko có che dấu gì hết mấy cảnh này. Phim này nếu hồi tui 13 tuổi coi chắc gặp ác mộng, nhưng giờ con nít chắc chả ra gì vì đã quá quen với phim "tởm" kiểu như Saw hay Hostel. So với phim thần thoại kiểu cũ, như Willow hay Conan, phim này là "quái thú".

Ngoài bạo lực, phim còn có sex. Sex ở đây cũng chỉ là ko bận đồ chạy tùm lum, vì đằng nào cũng là phim con nít. Trong phim này ta thấy nhân vật Angelina Jolie khi xuất hiện hoàn toàn ko bận đồ... Nhân vật Beowulf cũng vật vì "Grendel ko bận đồ thì ta cũng ko bận đồ". Cảnh Beowulf ko bận đồ đánh nhau với Grendel thật ra khá vui hơn là bạo lực, vì nó được làm theo kiểu "Austin Power", lúc nào cũng có cái gì đó che "chỗ đó", lúc là cây kiếm, lúc là tay chân của ai đó bị Grendel xé quăng vô để "che". Tui nghĩ do Grendel khi đánh nhau bị bận rộn làm chuyện này nên cuối cùng ko đánh lại Beowulf...



Link:
http://www.box.net/shared/hg7hrtzock
PASS:vinasofts.ws