Her her, ko thể chịu đựng đc, tình hình naz tớ vừa mới ngủ dậy:big_smile, mệt khủng nhưng vui we'...
Nói túm lại naz chả bjk bắt đầu từ đâu, thôi thì như mọi lần khác lại mò lên post bài tường thuật kòn ảnh thì sẽ do "em iêu" Kira edit rồi post dần dần nhá. ^^~
Yo! mEn............................
********************************************
Ăn chơi thác loạn ở HÀ NỘI của Play Dân
Chap 1: Khủng hoảng phương tiện di chuyển
Chuyến ăn chơi này tớ sẽ miêu tả từ nhà tớ tức 1 cái khu rất chi naz lắm nhà nghỉ + hiệu cầm đồ <~~~ rất tiện nhá
  • 8h sáng, tớ tỉnh dậy trong tình trạng lơ tơ mơ và lo sợ vì vừa mơ thấy ác mộng, OMG w-inds. offline lần này chỉ có tớ và PUCK [mơ ấy] và tại sao lại mà PUCK mà ko phải aj khác nhờ Y____Y, ss nhớ PUCK, hjx hà. Nhưng mà tớ ngay lập tức nhìn ra ngoài đường và tự trấn an mình "chắc chắn ko sao đâu" rồi fi thân vào toilette, sau đó tớ gào rú quát thét kon bạn tớ tỉnh dậy để tớ đj gọi Chjba [ngay gần nhà tớ naz]
  • 8h30: Tớ mò sang nhà Chjba(hay Ryen, Ren) để gọi và thông báo "cuộc khủng hoảng phương tiện di chuyển" (hay nói toẹt ra naz thiếu xe ) cho bả bjk với lại để kòn gọi Anh Đại đến đón đưa đj. Kết wa? : đứng hò hét 1 hồi hem thấy aj mở cửa đành lết về kiếm kế cuối cùng: call cho Kura. May we', Kura đến đón Chjba rồi way trở lại đón Hik, Jen, Yui sau.
  • 9h15: Kura đến và bọn tớ tập kjck nhà Chjba, hình như naz do tớ dặn "đến đón huýt sáo cái naz ra liền nhá" nên khj vừa fj xe vào ngõ cái naz thấy "nàng" rồi gót ra khỏi nhà leo lên xe Kura lun
  • 9h25 or khoảng đó: Do sự tính toán rất naz "intelligent" của /\/\jzu, cả bọn quyết định địa điểm tập kjck típ theo là cái nhà cạnh nhà nghỉ Hải Anh tức nhà của bạn Kira hay Asaki hay Ryohei hay lilboiz ji` ji` ếy nhờ. Khj bọn tớ đến và tớ bấm chuông thì nghe thấy 1 tiếng hồi đáp rất "đanh thép" :"chờ 1 tí" <~~ papa Kira :gem43(1):. Biết chắc bạn Kira "ko thể thoát" tớ kêu bạn Kura "đj nhanh kẻo muộn" kòn lại tớ , bạn Trang (bạn tớ) với lại bạn Ryen đứng lại "đón lõng" bạn Kira. Cuối cùng giây phút mong chờ đã đến, bạn Kira như 1 hErOiN , ếy chết wên HERO dắt kon Dream chiến ra khỏi nhà . Tớ "nhẹ nhàng" nói với bạn Kira "ss đj xe em đc hem?" (thực ra naz nếu em ko cho ss đj thì ss cũng đj bằng niềm tin trừ việc kẹp 3 mà ss hem khoái chút nào). May wa', bạn Kira đồng ý (hay bắt buộc phải đồng ý), và chúng tớ thẳng tiến đến trường AMS trong vai trò "tiếp khách chờ hàng về"


End Chap 1 để đj lấy cái CAM ^^!