Vì Nhật Bản là một đất nước kỳ lạ. Là nơi có thể biến mọi thứ không thể thành có thể. Biết đến Nhật đã lâu, nhưng đến giờ Nhật Bản vẫn gây cho mình hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đôi khi thấy thất vọng, đôi khi thấy hãnh diện tự hào, đôi khi lại lo lắng, và trên hết Nhật Bản là nơi luôn cho mình quyết tâm, động lực, cố gắng phấn đấu để đạt đến mục tiêu mà mình mong muốn (nghe có vẻ hơi quá, nhưng đó là sự thật). Đó là lý do vì sao mình yêu Nhật Bản
![]()






. Đó là lý do vì sao mình yêu Nhật Bản
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks