@no more word : Thứ nhất là cảm ơn đã reply, post cả tuần chứ ít gì. Thứ hai để giải thích chút xíu về lầm lẫn của bà (có lẽ là tại tui nói về Namie nhiều quá ---> quảng cáo)
Màu trắng có 2 ý nghĩ :
- Màu trắng là màu của sự thuần khiết và trong trắng (có thể là ngây thơ nữa). Đó là ý nghĩa của màu trắng trên cờ Nhật.
-Màu trắng còn có nghĩa là đâu thương, tang tóc. Bạn có thể thấy mọi người đội khăn trắng trong mọi tang lễ.
Màu trắng của dải băng ở đây dùng để chia sẻ nỗi đau và dùng để cỗ vũ mọi người chống cái nghèo trên toàn thế giới (1 nghĩa cử cao đẹp mà ít có ca sĩ trên thế giới nào có được ngoài Nhật Bản). Bạn có thể thấy mọi tấm hình đều có màu trắng và đen --> vâng, họ không phô trương, không màu mè, họ thấu hiểu và cảm nhận nỗi đau đồng loại.

PS : Viết xong thấy bài này ko ăn nhập nhìều, nhưng cứ để vậy xem sao ^^