Đọc nhiều hứng quá , post cái này luôn . Mấy ss chắc là biết hết trơn rồi , mấy cái này là em sưu tầm lại . CÒn chuyện gì có liên quan tới 2 anh thì post lên luôn nha , cũ mới gì cũng ok hết ( chứ tiếng anh thì em lười biếng xem lắm T""T )
*** KinKi Kids cùng với Johnny tới News York để xem một stageshow.
Trước khi đi, Johnny căn dặn: “Hai cậu chắc chắn sẽ buồn ngủ cho xem!”
KinKi Kids quả quyết: “Không, chúng tôi sẽ không ngủ! Đi thôi, đi thôi nào!”
Rốt cuộc, KinKi Kids theo dõi buổi diễn chăm chú trong khi Johnny gà gật…
Sau lần gà gật đầu tiên, Johnny nói với KinKi Kids: “Trở về thôi, 2 tên tồi đã đã buồn ngủ rồi!”
Koichi (KinKi Kids): “Tại sao Johnny-san lại ném sự giận giữ sang chúng tôi chứ? Không phải ông ấy mới là người buồn ngủ sao?”.
*** KinKi Kids: KinKi Kids luôn đề cập tới Johnny trong các concert của họ. Có một lần ở hậu trường khi Johnny gọi họ lại và nói "Các cậu hãy ngừng nhắc đến tôi!".
Nhưng sau đó, KinKi Kids vẫn tiếp tục để lộ ra những câu chuyện về Johnny-san cùng các Johnny khác trong công ty.
*** KinKi Kids: có một lần khi Johnny đi tìm KinKi Kids ở hậu trường và bởi vì các Staff ở đó đều chưa từng được gặp Johnny, nên họ hông biết đó chính là Johnny-san và thậm chí nghĩ đó là người quét dọn nên đã không cho ông vào. Cuối cùng Johnny đành quay trở ra với dáng vẻ cáu kỉnh.
*** Khi KinKi Kids tổ chức một concert ở nước ngoài, Johnny đã tháp tùng theo họ.
Mặc dù thời tiết một trong số những ngày tổ chức concert rất tồi tệ nhưng các fan vẫn kiên nhẫn xếp hàng và đợi đến giờ diễn.
Johnny thấy vậy và yêu cầu KinKi Kids ký lên những tấm Card.
Johnny đích thân mang những tấm card đó ra phân phát cho các fan nhưng không một ai nhận ra đó chính là Papa Johnny!
*** Koichi kể: Johnny nói bất cứ ai nói được tiếng Nhật đều có thể đóng phim.
Koichi (quay sang nói một cách giận dữ với Tsuyoshi): Bất cứ khi nào KinKi Kids mắc lỗi và bị triệu hồi đến trình diện Johnny-san, tại sao tôi luôn luôn là người bị quở trách?
Ngay cả khi người mắc lỗi là Tsuyoshi?
*** Koichi: gần đây, Johnny gọi tôi vào sáng sớm.
Johnny: Tôi là Johnny. Thực ra thì không có gì.
(nghĩa là chẳng có việc gì liên quan tới cậu ở đây cả, cậu có thể đi được rồi!)
Koichi: Không có gì thật ạ?
Cũng có lần Johnny gọi tới và ông ấy nói: "Ai thế?"
*** Johnny-san là người lạc hậu và có lúc thì nhát chết.
Koichi kể: Có lần, với tư cách cá nhân, Johnny đưa KinKi Kids tới Đài Loan để tham dự một buổi hòa nhạc và ông ấy đích thân book phòng khách sạn.
Thật không may điều hòa ở phòng Johnny bị hỏng và rò nước. Johnny đã hốt hoảng la lên: "Chuyện gì thế, chuyện gì thế?".
(lúc kể đến đây, Koichi đã đứng bật dậy diễn tả lại vẻ hốt hoảng của Johnny lúc đó).
Thực tế Johnny nghĩ rằng phòng của ông ấy đang gặp một trận lũ.
*** Khi Johnny ở nước ngoài, ông ấy gọi một cuộc gọi đường dài cho Koichi.
Johnny: Cameron Diaz đang tắm ở tầng dưới.
(Tsuyoshi quay ra cự Koichi): Không phải là Julia Roberts sao?
Koichi: Ah, thì một trong hai người đó.
*** Tsuyoshi : bố mẹ và chi gái đã tự ý nộp đơn cho tôi vào JE......
Sau đó đột nhiên thì có cú diện thoại xưng " Tôi là Johnny."
Và tôi đã hỏi " Ai thế?"
Koichi : uh, tôi cũng tưởng điện thoại của người nước ngoài đấy!
Ý của họ là kể về cách nói chuyện kì lạ , quái đản của Johnny, ko đầu ko đuôi.
*** Tsuyoshi rời khỏi bữa ăn với Johnny nhân sinh nhật của Johnny và muốn thiết đãi ông ấy. Tuy nhiên, khi anh ấy đi tới nhà vệ sinh và khi anh ấy trở ra, Johnny đã thanh toán hóa đơn cho cả hai người.
Johnny nói (sau khi Tsuyoshi đã ăn xong một bát mì sợi) "Chúng ta hãy đi ăn mì ramen!".
*** Tsuyoshi: Lần khác, trong một conert, khi Tsuyoshi nhìn thấy một cái tủ lạnh, anh ấy đã chỉ nó và kêu lên: “Ah, cái tủ lạnh này giống cái của Johnny-san đấy!”
*** Vào năm 2002, Tsuyoshi có nhuộm một lọn tóc mầu bạc trên đầu của anh ấy.
Trong một concert của KinKi Kids, Johnny-san đã nhìn thấy nó và đã nói với Tsuyoshi: “Kiểu tóc này của YOU đẹp đấy!”.
Nghe thấy vậy, Tsuyoshi lập tức đi thay đổi kiểu tóc khác ngay.
Khi được MC hỏi tại sao anh ấy lại hành động như thế, Tsuyoshi nói rằng bởi vì Johnny-san khen nó đẹp!
(ạch, chết mất thôi-hoá ra Johnny-san mà khen cái gì thì có nghĩa là nó kì quái trong mắt người khác hả??? Vậy các anh jai, các anh được Johnny đích thân lựa chọn – hoá chẳng ra các anh jai cũng thật kì lạ trong mắt người khác đấy!)
*** Một vài ngày sau đó, Tsuyoshi xuất hiện cùng một kiểu tóc sheep-like.
Kimura Takuya thấy nó và bình luận rằng nó xấu xí và nó làm Tsuyoshi nhìn giống như một Obasan.
Tsuyoshi sau đó thay đổi kiểu tóc của anh ấy một lần nữa, và lý do "bởi vì Kimura Takuya nói nó xấu xí" – đúng là một vòng tuần hoàn, ne???
*** Tsuyoshi: do sự khích lệ của Johnny có thể làm cái gì anh ấy muốn, Tsuyoshi đưa ra một đề xuất cho dự án EE solo concert của anh ấy.
Anh ấy dự đoán sẽ phải nhận những sự phê bình, phản đối cho đề xuất của anh ấy nhưng nó được tán thành ngay lập tức.
Và vì Tsuyoshi lo lắng không thể chọn một địa điểm thích hợp, anh ấy đi gặp Johnny để xin lời khuyên.
Johnny: Tại sao YOU không tự xây cho mình một cái? (ý Johnny là xây một địa điểm tổ chức concert dành riêng cho anh ấy!)
Tsuyoshi: xây dựng một cái cho tôi ạ?
Johnny: Ah, vậy thì Yokohama đi.!
*** Tsuyoshi nói với khán giả trong một concert: Vừa nãy ở cánh gà, Johnny nói với tôi "YOU hát thực sự tốt ! Và YOU có những fan nổi bật!”.
*** Tsuyoshi kể trong một show truyền hình : có một lần khi Johnny đi để xem xét các Junior tập nhảy. Khi trông thấy các Junior nhảy, Johnny nói "Tôi không thể hiểu những gì YOU đang nhảy? YOU nên nhảy như tôi!".
Và trong khi Tsuyoshi bắt chước cách Johnny đang nhảy thì mọi người đang cười sau lưng của Johnny.







Bookmarks