Trích Nguyên văn bởi SORA View Post
Dạo này báo chí làm rùm beng vụ này lên nhưng mà nhìn nó cũng tiêu cực wá. Cái gì cũng bảo là đổ lỗi cho truyện tranh. Sao ko ai suy nghĩ là đổ lỗi cho thằng nào cấp phép cho mấy cái truyện tranh đó được xuất bản vậy nhỉ? Mỗi loại truyện có 1 đối tượng riêng biệt. Ở nước ngoài họ vẫn bán đầy nhưng mà có bao h trẻ em nó cầm được đến cuốn truyện dưới Rating của nó đâu. Cứ như đi Singapore, Hentai cũng có bán đấy, nhưng phải trên 18t mới được vào khu đấy. Hơn nữa, cái bìa của truyện nó cũng bọc băng keo đen kín mít, chỉ chừa lại đúng cái tên truyện để đề phòng trường hợp có bé nào vô tình lạc vào. Người ta làm như vậy được, mà sao VN mình ko ai có đầu óc suy nghĩ một chút nhỉ.
vậy là tiến bộ hơn Nhật rồi, ở nhật ng ta quảng cáo cho mấy tạp chí ảnh hở hang hay manga ecchi ngay bên trong xe điện tức là để cho cả ng lớn, ng bé, ng già , trẻ con có quyền bình đẳng trong việc nhìnngắm (còn có í định mua hay ko thì .....). Trong konbini (của hàng 24/24) thì truyện tranh hentai hay ecchi đc đặt ngay cạnh những tạp chí dành cho thiếu niên nhưng JUMP hay RAVEL và có thể coi cọp tự do ko ai ngăn cản (vẫn cập nhật những chap mới nhất của những bộ truyện mình thích = cách này )
Trong tuần sẽ có ngày vứt rác là báo +tạp chí, vào ngày này thì ta có nhìn thấy đầy đường các tạp chí manga từ loại dành cho thiếu nhi đến Hen hay ecc , có lượm thì ai biết đấy là đâu.Đấy là thực trạng quản lý manga ở Nhật ,quê hương truyện tranh.
Ai muốn có bằng chứng thì có thể coi H2 (phim chuyển thể từ manga cùng tên của Adachi Mitsuru sensei),tập 1 ý, đoạn con bé manager đi vào phòng thằng cu nhân vật chính ấy (cái này gọi là thực trang phòng riêng của 1 đứa con trai ở Nhật)