>
kết quả từ 1 tới 10 trên 14

Ðề tài: Leah Dizon xinh đẹp trong bộ Kimono

Threaded View

  1. #1
    Retired Mod
    ZenG's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1309
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 790
    Thanks
    114
    Thanked 131 Times in 65 Posts

    Leah Dizon xinh đẹp trong bộ Kimono


    Không xuất hiện trong những bộ đồ kiệm vải, “bông hồng lai” Leah Dizon vẫn rất xinh đẹp khi khoác lên mình bộ đồ Kimono truyền thống của Nhật Bản. Leah đang cố gắng hoà mình vào cuộc sống tại Nhật và ấp ủ ước mơ trở thành một ngôi sao ca nhạc.



    Leah Dizon mang trong mình bốn dòng máu là Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Philipin, cô sinh trưởng tại Los Angeles (Mỹ) và về Nhật lập nghiệp vào năm 2006. Tháng 2/2007, cô phát hành album đầu tay, ba đĩa đơn cùng một album ảnh, và bắt đầu gây được sự chú ý. 7 tháng sau đó, Leah Dizon tự tin trình làng album thứ hai mang tên Destiny Line với 14 ca khúc, trong đó, bản ballad êm dịu Again and Again được xem là nổi bật.



    Leah cho biết, mục đích trước mắt của cô là tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc và tiến đánh môn nghệ thuật thứ bảy. Để làm được điều đó, cô phải đầu tư thêm thời gian để phát triển vốn tiếng Nhật.



    Các fan đều công nhận, sau một năm, vốn tiếng Nhật của Leah đã tiến bộ đáng kể và cô đang được xem là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Gương mặt mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải âm nhạc Nhật Bản (Japan Record Awards 2007) diễn ra vào cuối năm nay


    Theo thăm dò ý kiến, các fan cho biết, vẻ đẹp “ngoại”, gương mặt thiên thần cùng phong cách biểu diễn sôi động chính là vũ khí bí mật của Leah Dizon. Điều đó đã được chứng tỏ trong live show đầu tiên của Leah diễn ra vào tối qua (13/11) tại O-East in Shibuya, một trung tâm nổi tiếng dành cho những người trẻ tuổi tại Tokyo (Nhật). Các fan đã được dịp thoả nhãn khi tận mặt ngắm nhìn thần tượng biểu diễn 16 ca khúc khác nhau trong những bộ cánh rực rỡ và gợi cảm.

    Leah Dizon diện Kimono, trông cô thật đáng yêu:


















    Mi Vân
    Theo Leahdizon
    thay đổi nội dung bởi: ZenG, 21-11-2007 lúc 11:53 AM
    Chữ ký của ZenG
    My FB: Emz Nadax

    Utopia is on the horizon.
    I come 2 steps closer, it moves 2 steps away.
    I walk 10 steps and the horizon runs 10 step farther.
    That is what utopia is for: WALKING.
    ~ Eduardo Galeano ~

  2. The Following 2 Users Say Thank You to ZenG For This Useful Post:

    chiengja (06-08-2013), ehmahboiiz (26-02-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •