London, 1 trong số 4 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới (gồm cả New York, Milan và Paris) đã mở màn Tuần lễ thời trang Xuân/ Hè 2007 hôm thứ 2 (18/9) vừa qua. 5 ngày diễn ra sự kiện thời trang được mong đợi này, London hứa hẹn sẽ mang đến một sắc màu thời trang mới mẻ hơn trước.
Ngay từ khi mở màn, London Fashion Week khiến người xem ngạc nhiên, không phải bởi những mẫu thời trang lạ lẫm mà là những cô chân dài siêu gầy, họ đi lại nghênh ngang trên sàn diễn. Mặc dù các nhà tổ chức Tây Ban Nha đã ra lệnh cấm các người mẫu quá gầy không được trình diễn tại tuần lề thời trang Marid, nhưng tại London, đó lại là chọn lựa của một số nhà thiết kế như Julien Macdonald, John Rocha và Zandra Rhodes. Phải chăng họ có dụng ý riêng?
Ngay từ khi ra mắt, London Fashion Week đã thu hút được một lượng "sao" đáng kể như cô nàng "báo hồng" Beyonce, cô ca sỹ Alicia Keys, họ đã tới tham dự show diễn của Emporio Armani hôm thứ 3 vừa qua. Còn các chàng trai nhóm U2 cũng xông xáo góp tay giúp đỡ cho show ra mắt bộ sưu tập của Armani's Red, những thiết kế sẽ được bán để ủng hộ những bệnh nhân AIDS tại Châu Phi.
London Fashion Week là điểm hẹn của các nhà thiết kế nước Anh cùng nhiều nhà thiết kế quốc tế khác trình diện bộ sưu tập Xuân/ Hè mới nhất của mình. Trong khi đó, các "anh hào" thời trang khác như Paris, Milan cũng đang gấp rút chuẩn bị cho Tuần lễ lớn thứ 2 sắp được chào đón trong vài ngày tới.
Ngay từ đầu, những show diễn của các nhà thiết kế Jasper Conran, Paul Smith, Betty Jackson, và cả một tài năng mới 23 tuổi Christopher Kane đã khiến cho sự kiện thời trang này nhộn nhịp và náo động chưa từng có.
"Chúng tôi không áp dụng tính truyền thống cho những bộ thời trang của mình, mà ở đó, bạn sẽ nhận thấy sự sáng tạo đột phá", Stuart Rose, Chủ tịch hội thời trang Anh cho hay.
Cũng ngay hôm thứ 2, nhà thiết kế Garen Demerdjian đến từ Paris đã trình diện bộ sưu tập độc đáo với những chiếc váy ngắn nhiều tầng lớp, để lộ đôi dài miên man, gây chú ý là chiếc dây dai thắt cao dưới ngực và chiếc áo jacket da.
Ngay sau đó là nhà thiết kế John Rocha với bộ sưu tập là những chiếc váy lụa, áo paca với những gam màu đen, màu ngà, ghi.
Ngày thứ 3, nhà thiết kế Bella Freud "tái xuất" với nhãn hiệu thời trang Biba nổi tiếng từ những năm 1960, nhãn hiệu tiên phong của những chiếc áo captan, và những chiếc khăn quàng sặc sỡ.
Hẳn là thiếu sót nếu không nhắc đến Manish Arora, nhà thiết kế đến từ Ấn Độ. Show diễn của anh cực kỳ ấn tượng, cả sàn catwalk ngập tràn sắc hoa và bướm. Người xem không khỏi trầm trồ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những bộ váy áo rực rỡ sắc màu, chói loá hơn là phong cách trang điểm cho các cô chân dài. Những con bướm, những bông hoa gắn trên tóc, trên áo và ngay cả trên mặt. Chỉ có thể tóm gọn show diễn này với 2 từ: táo bạo và rực rỡ.
Có thể xem tuần lễ thời trang này như là 1 vườn hoa kì diệu có cả những cánh bướm, ong và chim đa sắc.






Trả Lời Với Trích Dẫn

























Bookmarks