>
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: 15 năm cưu mang trẻ em đường phố

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    15 năm cưu mang trẻ em đường phố

    Sau một lần đi du lịch TP.HCM, hình ảnh trẻ lang thang kiếm sống tại Việt Nam đã thôi thúc thầy Koyama quyết định nghỉ dạy tại trường Đại học Tokyo, đến Huế dạy tiếng Nhật để hoạt động từ thiện. Có mặt tại Huế đã 15 năm, hiện thầy Michio Koyama là Chủ tịch Hội giúp đỡ trẻ em đường phố Việt Nam tại Nhật (JASS).


    Thầy Koyama và học trò.

    Từ 6 căn phòng được xây dựng bằng số tiền tích cóp trong cả cuộc đời, nuôi dạy 20 trẻ mồ côi lang thang, hiện Nhà trẻ em đường phố 37 Nguyễn Trãi (TP.Huế) do thầy Koyama thành lập đã mở rộng với đầy đủ các phòng chức năng: Phòng ăn, ngủ, phòng y tế, phòng học tiếng Anh, tiếng Nhật, vi tính, lớp họa, nhạc, thư viện và Trung tâm dạy nghề. Hiện Trung tâm đã nuôi dạy trên 400 trẻ trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định.

    Em Trần Hữu Phúc, Nhà trẻ em đường phố 37 Nguyễn Trãi, TP.Huế nói: "Mẹ bị bệnh tâm thần, em vào Trung tâm từ năm 11 tuổi. Đến nay đã 20 tuổi, đang học Trung cấp Nghệ thuật. Ước nguyện của em là thi đỗ Đại học. Em rất biết ơn thầy cô và thầy Koyama đã tạo điều kiện cho em học tập tốt".

    Để có được nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động giúp trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thầy Koyama đã về nước vận động thành lập Hội giúp đỡ trẻ em đường phố Việt Nam tại Nhật (JASS).

    Thầy cho biết: "Tôi thấy ngoài trẻ em, các gia đình có con em khuyết tật cũng rất khó khăn, đặc biệt là vùng nông thôn. Tôi muốn mở rộng thêm các hoạt động đó và đã kêu gọi các tổ chức chính phủ, phi chính phủ hỗ trợ các dự án này".

    Đến nay, JASS đã hỗ trợ mổ tim, tặng dụng cụ chỉnh hình cho gần 300 trẻ khuyết tật; thành lập Trung tâm dạy tiếng Nhật, trao học bổng trên 40.000 USD mỗi năm cho học sinh, sinh viên. Đồng thời dạy miễn phí các nghề: Thêu, sửa xe máy, chạm trổ, may mặc, nấu ăn... cho trên 600 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Hội đã hỗ trợ phẫu thuật, phục hồi chức năng cho trên 1.500 đối tượng trẻ khuyết tật. Chị Phan Thị Hồng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang nói: "Vợ chồng tôi sinh 2 con tật nguyền, gia đình rất khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của JASS, gia đình chúng tôi được an ủi phần nào".

    Với những việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thầy Michio Koyama đã được UBND tỉnh TT-Huế tặng thưởng nhiều bằng khen danh dự, được Chủ tịch Nước tặng Huy chương Hữu Nghị vì những hoạt động tích cực trong lĩnh vực nhân đạo.

    Phan Hương
    VTV
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. #2
    †_JustForYou_†
    Guest
    ai c~ tốt như ông pác nì thì cuộc đời đẹp biết mấy nhỉ

  3. #3
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 21033
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 82
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    ông này thiệt đáng nể!pái phục

  4. #4
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 22594
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    tại sao người nước ngoài thấy dân ta thì động lòng mà dân ta thì nhiều người đi hại chính dân ta ? T^T

  5. #5
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,086
    Thanks
    1,148
    Thanked 7,053 Times in 1,457 Posts
    Ở đâu cũng vậy thôi bạn àh - theo mình được biết thì khá nhiều kỹ sư của VN đã tình nguyện sang tận Châu Phi để dạy nông dân bên đó cách trồng lúa nước. Khá nhiều doanh nhân Việt kiều thành đạt ở Thái Lan, Lào, Cambodia xây dựng trường cho trẻ em nghèo ở nơi mà họ sinh sống.
    --
    Và ở Nhật cũng kô phải là không có hình trạng xấu: đặc biệt là bạo hành trường học và bạo hành gia đình.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •