Mitsutoge nổi tiếng là nơi có tầm nhìn đẹp và cảnh quan hùng vỹ nhất để quan sát núi Phú Sĩ từ xa, và còn nổi tiếng hơn nữa khi nơi đây từng là nơi lưu lại của nhà văn tài năng nhưng khổ mệnh Dazai Osamu lúc ông đang viết tác phẩm nổi tiếng "100 cảnh sắc núi Phú Sĩ".
Đã có rất nhiều người nói với tôi rằng nếu bạn đến Nhật ngắm núi Phú Sĩ mà chưa đến đèo Mitsutoge thì quả thực đã phí hoài công sức. Qua lời văn chân thức của Dazai tôi cũng ít nhiều mườn tượng được nới đây có vẽ đẹp như thế nào nhưng quả đúng như câu trăm nghe không bằng mắt thấy nơi đây quả thực là món quà của thiên nhiên dành riêng cho những người đam mê thưởng ngoạn cảnh đẹp.
Bắt đầu cuộc hành trình bằng tàu điện
Đỉnh đèo Mitsutoge và bóng dáng thấp thoáng xa xa của núi Phú sĩ
Có lẽ nơi đây Dazai đã ngồn hàng giờ liền ngắm cảnh
Núi Phú sĩ sừng sững
Đường lên đỉnh Mitsutoge
Nơi ngắm núi Phú Sĩ đẹp nhất
Không bị che lấp bởi hào quang của núi Phú Sĩ, Mitsutoge cũng có nét đẹp của riêng mình
Một ngôi đền cổ trên núi
Lên đỉnh một cách dễ dàng với cáp treo
Hàng năm nơi đây đón tiếp hàng ngàn lượt người đến thăm quan
Leo núi cũng là một phần của du lịch
Chà có lẽ Dazai và bạn của ông đã quá khắc khe khi nói rằng nhìn núi Phú Sĩ từ nơi đây sao mà quá trần tục, quả thực đúng là khó mà hiểu được suy nghĩ của các nhà văn đặc biệt là Dazai. nhưng đối với con mắt của một người bình thường như tôi mà nói nơi đây đẹp mê hồn í, để dành tiền từ bây giờ thôi
Mitsuhide@JPN
nguồn : Google




















Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks