Đặt gạch đã, đi nghỉ, mệt mỏi quá T_T


Đặt gạch đã, đi nghỉ, mệt mỏi quá T_T




Ô, mọi người bù khú về sớm thế? Hay là Tai chuồn về trước đấy?





Tai chuồn về trước đấy ạ
Nội dung gì thì chờ ss Shin về sẽ tường thuật lại sau ạ. Em cũng về trước, he![]()


mọi người tường thuật qua phát xem lào![]()
Mong đọc bài tường thuật wá![]()




Sau một hồi mè nheo, nịnh nọt, đe dọa Tai không ăn thua, shin lại cặm cụi thân cò ngồi cặm cụi gõ gõ, đánh đánh vì sợ bị anh K đòi nợ
Ngày đầu tiên của lễ hội, vừa thập thò ở chỗ mua vé (tại sao mình lại phải mua vé) thấy điện thoại réo liên tục. Vội vội trả tiền xong thấy Tai í éo hẹn hò gốc hoa anh đào
Hớt hơ hớt hải chạy ra đến nơi, tìm tới tìm lui xung quanh gốc đào chả thấy Tai đâu, may thay bé shin gặp được kawa dẫn đường chỉ lối ra "đoàn tụ" với nhóm............... fangirl
Ôm ấp nhau xong mới thoáng thấy bóng áo đồng phục JPN đang......... hì hục, cặm cụi treo banner. Xin thề là cái banner to oành, trắng trẻo sạch sẽ ai mà không nhìn thấy thì ......... cũng dễ hiểu
Và cuối cùng hiệu quả nhất vẫn là tra tấn cái docomo của anh K.
Tăng 1: Tản mác
Tăng 1 là khâu chuẩn bị, rải rác cứ 15', nửa tiếng lại thấy anh K "Ừ Ừ,mình đang đứng gốc cây hoa anh đào rồi","ai đấy anh?", "không biết, để mở xớ ra xem"." A, đuôi 916, panhchan".
Đấy là cách rất quen thuộc để JPN nhận ra nhau đấy.
Rải rác người đến, nên tăng 1 hoạt động cũng... rải rác. Mạnh ai nấy chạy, mới đến mà, thấy cái gì cũng hay, chỗ nào cũng muốn xí xớn ngó 1 tí. Với shin sau 1 tuần bị nhốt trong nhà, thì như xổ ***g, bay nhảy lung ta lung tung.
Cuối cùng thì lễ hội cũng khai mạc, hết màn Yo đội này đến màn Yo của đội khác, ngóng mãi ngóng mãi cũng đến Hanoi Super Yosakoi, dù sao cũng là gà nhà, cổ vũ nhiệt tình, khen lấy khen để, chỉ chỉ chỏ chỏ, hóng bên này hớn bên kia nghe nta khen đội này nhảy hay thế, đông thế, cô bé đứng đầu hàng xinh thế nhờ, đội này đều thế nhờ, chen lên trên quay đi..... Shin với bé Yuichi chen chân được lên hàng ghế ngồi, soi mãi mà vẫn không thấy Haru đâuChỉ thấy Hami, kawa, hime mà soi hoài vẫn không thấy haru ở chỗ nào
Tăng 2: Off kỉu JPN thứ nnnn phẩy
Hết màn múa, bắt đầu "nóng trong người", "nắng trên đầu", số người cũng đã đông đông, cả hội kéo nhau đi.... off trước giờ diễn buổi chiều.
Off JPN, ko kế hoạch, không kịch bản, đến đâu ta chiến đến đấy, chắc các bạn mem mới đã "thấu hiểu" phần nào.
Từ chuyện bàn "đi đâu nhỉ", "cứ đi đã, kiếm chỗ nào mát thì vào", đến chuyện "làm gì nhỉ", "ăn gì nhỉ". Sau 10 phút lang thang trên đường Bảo Khánh, cả hội cũng tìm được tụ điểm dừng chân "phòng karaoke không hát karaoke" 107A Ngọc Khánh.
Đến giờ thì shin mới có lúc biết được hiện tại có bao nhiêu người nhà JPN. 15 mạng vừa vặn trong một phòng đủ cho mọi người cùng mát. Sau khi oanh tạc hết menu của cửa hàng để giải thoát cơn khát và cơn nóng, mọi người mới kịp hoàn hồn để nghĩ đến chuyện "làm quen".
Phần làm quen vô cùng thú vị, mem JPN có đầy đủ các đối tượng, lứa tuổi, từ những sinh viên tươi tắn, cho đến những bé 12 tuổi học lớp 7 trường Nguyễn Siêu, từ những cán bộ phường xã, đến những tình nguyện viên năng động, nhiệt tình, thậm chí từ những mem nhớ lần đầu đi off 5 năm trước có mẹ đưa đi, đến những mem....... còn chưa kịp đăng kí![]()
Giới thiêu và tự giới thiệu là chưa đủ, anh K bắt đầu lôi "đồ nghề" buộc mọi người "tìm hiểu" nhau. Lần lượt từng người "lên thớt" một cách vui vẻ. Mỗi người đến với JPN một cách khác nhau, nhưng đa số vòng vèo luẩn quẩn, trừ 1 số ít trường hợp cá biệt thì đều phải cảm ơn bác gúc gồ. Bác ý dẫn dắt không biết bao nhiêu người đến với JPN, đến với một xứ sở BH.
Chết dở lại lỡ mồm BH, có mỗi hai cái chữ cái này thôi là 15 con người lại mổ xẻ, thêm nếm, bàn tán xôn xao. Các bạn mem mới thì háo hức, các bạn mem cũ thì úp mở úp mở. Cuối cùng thì anh K tuyên bố "cứ vào JPn thì biết, nghe VOJ thì biết, đọc box chát chit thì biết, và đi... off nhiều thì khắc biết". Đảm bảo các bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng sau từng lần off
107A Ngọc Khánh, ngay mặt đường, lù lù chính diện mà bác pizza Alfresco lượn 4 vòng Ngọc Khánh không tìm nổi. Mặc bác ý hối hả trong cái nắng giữa trưa, cả hội vẫn mải mê "tìm hiểu" nhau. Xin phép điểm danh lại xem có sót ai không nào:
1. Kha
2. Tai
3. Bí
4. Chồng (vợ) bí: Jilchan
5. Shin
6. Ychick
7. panhchan
8. Bạn panhchan
9. cabaymau
10. cháo
11. bạn cháo
12. Em bạn cháo
13. waynerrooney
14. kikyou (ko biết nhớ đúng không)
Ơ, sao giờ lại có 14 nhỉ , thiếu ai nhỉ
Đột nhiên hôm nay bị nói nhiều, mấy lần tai hô cắt cắt mà vẫn "lỡ đà". Lỡ bị bệnh đi đâu là quảng bá JPN, quảng bá fansub, quảng bá nhóm news, quảng bá nhóm YM. Lỡ bị bệnh dụ dỗ, lôi kéo. Lỡ .... nhiều cái khác nên đâm ra....... lỡ.
Thôi xoắn quá, tạm dừng đi uống nước, chuẩn bị tiếp sang tăng 3,4,5,.... (nếu còn đủ sức viết tiếp)
Tăng 3: Chiến đấu
(Tobe continued...)
thay đổi nội dung bởi: shinjiteru, 09-05-2010 lúc 01:05 AM
Bakachan (09-05-2010), cabaymau113 (09-05-2010), Fox phúng phính (09-05-2010), Kaoru Arashi (10-05-2010), shokyro (12-05-2010), Tiêu Dao Tử (09-05-2010), wilduck_911 (09-05-2010)


ss Shin cũng chụp ak?
Trong máy ảnh em có nhưng mà chẳng thể nào cop vào máy tính được
nó ko nhận đầu đọc thẻ. mà cái đầu đọc thẻ của máy thì nó tiêu rôi
ss up lên sớm cho mọi người nhận diện nhau cái, ko e đến muộn cũng chẳng biết ai với ai cả![]()


Mình về sớm nhất![]()
Ngó ngó nghiêng nghiêng mãi chả thấy banner đâu, may mà còn thấy đc mặt pác KHA quen quen do đã ngó thấy ảnh ở đâu đó![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks