>
Trang 1/12 1 2 3 4 5 11 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 114

Ðề tài: My BOX

Hybrid View

  1. #1
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts

    My BOX




    Dù là nơi nào trên trái đất này thì bầu trời vẫn luôn là bầu trời chung. Tớ ko mong mình có thể đi khắp thế gian, tớ chỉ mong gió thổi thật nhiều mây và nắng đến bên mình, để mỗi ngày của tớ là một bầu trời cao và xanh ***g lộng.


    Viết xong tự thấy mình... sến wá~ nổi cả da gà da vịt lên hết


    Chữ ký của tinnygy

  2. #2
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts



    7 giờ sáng thức dậy chuẩn bị đi học thì thấy con U đáng ghét vẫn còn say sưa dưới nắng sớm... ghét! Chụp 1 phát cho bõ ghét!!! Hic T_T
    Chữ ký của tinnygy

  3. #3
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Casshern View Post



    7 giờ sáng thức dậy chuẩn bị đi học thì thấy con U đáng ghét vẫn còn say sưa dưới nắng sớm... ghét! Chụp 1 phát cho bõ ghét!!! Hic T_T
    con U nhà pà nằm như thất nghiệp. Hôm nào tung ảnh HOT của con O với con Ni nhà tui lên cho ngất luôn.
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  4. #4
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Heian View Post
    con U nhà pà nằm như thất nghiệp. Hôm nào tung ảnh HOT của con O với con Ni nhà tui lên cho ngất luôn.

    Vào phá hả pà già tưởng pà out òi chứ

    Tung đi tung đi Tui đợi dài cả cổ rồi đây




    @anh DÊ: thakz, er... nhưng mà em hok tưởng tượng đc anh mà làm gió thì chắc nhiều người sẽ mua mặt nạ dưỡng khí lắm, mắc công hít nhằm hơi DÊ
    Chữ ký của tinnygy

  5. #5
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts

    (Ảnh chỉ mang tính chất tự sướng ^^)


    Đôi khi, tớ vẫn hay ngồi lặng một chỗ và suy nghĩ về chính mình và về mọi thứ xoay quanh mình. Tớ suy nghĩ về life -một món quà, một con đường, một trải nghiệm dài. Tớ muốn biết liệu khi chết đi, thì sẽ còn thứ gì đợi chờ tớ ở phía trước nữa không hay tất cả chỉ có đất và lũ vi khuẩn



    Chữ ký của tinnygy

  6. #6
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts
    Đôi khi, tớ thấy mình may mắn hơn mọi người xung quanh rất nhiều. Tớ có một gia đình êm ấm với đầy đủ cha mẹ, ông bà, cô chú, anh em, đủ mọi người thân mà tớ có thể gọi. Và tớ nhận được muôn vàn yêu thương từ tất cả những người thân của tớ, cũng như tớ cảm nhận được một tình cảm nồng ấm từ chính tớ dành cho mọi người. Đó là sự may mắn lớn nhất của tớ.

    Sống trong xã hội này, tớ phải thừa nhận tớ tiếp tục là một con người may mắn khác. Dù tớ chưa có địa vị xã hội, thậm chí một mảnh bằng đại học cũng chưa nhưng bù lại, những gì tớ học được trong thời gian mà tớ lang thang khắp mọi nơi cũng đã quá đủ để làm cho cái vốn hiểu biết của tớ được nở rộng rất nhiều. Và cùng với những kiến thức đó, tớ còn có đủ thời gian để có thể loay hoay lung tung, nhảy nhót khắp nơi, tìm tòi và khám phá mọi thứ để có thể nhận ra đâu là thứ mình thích và đâu là thứ mà mình cần phải từ bỏ. Đương nhiên là sẽ có những tiếc nuối trong lòng nhưng ít nhất, sau khi một vết thương đã lành thì người ta sẽ sống với một cái đầu sáng suốt hơn, thoái mái hơn, mạnh mẽ hơn. Đó chả phải là may mắn sao?

    Nhưng sẽ càng tuyệt hơn nữa khi tớ nói rằng tớ có đến ba điều may mắn trong cuộc sống của tớ, và đó chính là việc tớ có những người bạn mà tớ có thể thẳng thắn, cởi mở một cách thân thiết nói ra tất cả những gì mà tớ nghĩ trong lòng mà không cần phải lo sợ rằng, họ sẽ dùng những điều mà mình nói ra đó để có thể hãm hại mình hay xa lánh mình. Thực sự rất tuyệt vời. Tin rằng tớ có thể trở thành một người vui vẻ và hòa đồng như thế có lẽ nhiều phần cũng là nhờ tớ đã có được những người bạn như vậy tồn tại trong cuộc đời mình.



    Sao phải thu mình vào chiếc vỏ ốc khi xung quanh có sẵn những người sẵn sàng chia sẻ mọi tâm tư tình cảm của mình? Sao phải suy nghĩ một cách bi quan khi cuộc sống tràn đầy lạc quan? Sao phải tự biến mình thành một thứ gì đó mà không ai hiểu nổi khi thật ra, rõ ràng là bản thân mình không muốn như thế?

    Nếu thật sự muốn thay đổi thì phải thay đổi ngay! Không nên chờ đợi vì càng chờ đợi, í chí sẽ càng bị lụt đi!




    Kết lại: Tớ thật là may mắn, hí hí
    Chữ ký của tinnygy

  7. The Following 2 Users Say Thank You to tinnygy For This Useful Post:

    Google (02-07-2009), Onion Club (23-04-2009)

  8. #7
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 23890
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 1,128
    Thanks
    216
    Thanked 727 Times in 243 Posts
    Cái đầu anh ko thấy sến mà lại thấy hay quá.
    Ảnh đẹp thiệt, trời trong xanh nhưng ko nắng gắt... Lắm lúc cũng thấy mình như làn gió...
    Chữ ký của duongqua_8700
    Elfend Lied-Dường như chưa kết thúc...

    Nắm bàn tay lại, đường công danh, đường học vấn, tình duyên đều nằm trong lòng bàn tay ta. Duy chỉ có 1 phần đường sống nằm ngoài, đó là 1 phần đời ta nằm trong tay ông trời, con người phải đấu tranh cả cuộc đời để giành lấy phần đời ấy...

    Làm con mồi của tớ nào: Click vào đây giùm tớ 1 cái nhé!

  9. #8
    †3N†
    Guest
    chắc là có dính dáng đến e....e xin lỗi

  10. #9
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts
    Ồ, ko sao, ko sao, miễn ko ai đi quá giới hạn để làm Tin nổi điên là đc òi ^^, Ko thôi có khi cái box này lại sạch sẽ như cái thời kì nó vừa ra đời nữa thì cũng hơi cực cho Tin ^^
    Chữ ký của tinnygy

  11. #10
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 46631
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,147
    Thanks
    1,017
    Thanked 714 Times in 371 Posts
    ồ hóa ra pà nì là pà tin khìn thế mà cứ tưởng ai
    Chữ ký của Walkin'InDaRain


    Shigezou san: Hửm, ngon lắm hả ?
    YUI: (mắt sáng rỡ) Ôi, ngon lắm ạ. Mỗi ngày hồi ở dưới quê em phải ngốn mấy cây là ít.
    Shigezou san: Tôi cũng muốn thử quá (chèm chẹp)
    YUI: (hí hửng) Hay em nhắn mẹ em gửi lên nha ? Cho Shigezou-san thử một lần cho biết.
    Shigezou san: (trố mắt) Được không đấy, nó là kem mà, kem thì em gửi sao được ? Chảy nước hết.
    YUI: (ỉu xìu) Hình như đúng là không được...(ngẫm nghĩ một lát)... AH, hay em bảo mẹ em chụp ảnh gửi hình cây kem lên ?
    Shigezou san: (trố mắt ver. 2) Hả ? Được hả ?
    YUI: (nghĩ tiếp một lúc, tỉnh rụi) Chắc không được rồi... hic



Trang 1/12 1 2 3 4 5 11 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •