Hôm 27/11, Cựu Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nhật Bản Takemasa Moriya và vợ vừa bị bắt giam do bị tình nghi nhận những món quà hậu hĩnh từ nhiều công ty trị giá khoảng 35.850 USD từ năm 2003 đến 2006.
Ông Moriya đã bị bắt giữ sau nhiều giờ bị thẩm tra tại trụ sở công tố. Theo giới báo chí, các nhân viên điều tra đã khám xét nhà ông để tìm kiếm thêm nhiều bằng chứng.
Đảng Dân chủ Nhật Bản cho rằng, Bộ trưởng Tài chính Fukushiro Nukaga – người từng đứng đầu Bộ Quốc phòng năm 1998 và 2005 – có liên quan đến vụ bê bối này.
Hôm 26/11, cả ông Moriya và Nukaga đã bị triệu tập đến ủy ban quốc hội theo yêu cầu của các nghị sĩ phe đối lập. Tuy nhiên cả hai đều đưa ra các lí lẽ để bác bỏ những luận điệu cáo buộc hối lộ.
Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukada đã bảo vệ ông Nukaga và nói rằng không có bằng chứng cho thấy ông Nugaka dính dáng đến việc nhận hối lộ.
Vụ bê bối này đã làm cho chính phủ mới hai tháng tuổi của TTg Fukada gặp khó khăn, trong đó có nỗ lực nối lại sứ mệnh chống chủ nghĩa khủng bố của hải quân Nhật Bản để ủng hộ lực lượng do Mỹ lãnh đạo tại Afghanistan. Trước đó, vào tuần này, các tàu Nhật đã trở về nước từ Ấn Độ Dương, chấm dứt sứ mệnh tiếp nhiên liệu kéo dài 6 năm, sau khi các đảng đối lập phản đối việc kéo dài thời gian thực hiện sứ mệnh này.
Mai Trang (Theo AFP)
(Vitinfo)
Bookmarks