
Nanahiko trên chặng hành trình qua Việt Nam
Nanahiko Kitano, người Nhật Bản, sau nhiều năm ấp ủ ý định, ngày 15-2-2001 anh đã lên đường bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh thế giới bằng xe đạp. Chuyến đi của Nanahiko dự kiến sẽ kết thúc trong hai năm nữa. Anh đã dành cho phóng viên Báo NLĐ một cuộc trò chuyện ngắn
- Phóng viên: Chào Nanahiko, anh đã đi đến đâu rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Nanahiko: Tôi đang có mặt tại Phnom Penh, Campuchia, mọi thứ ở đây thật tuyệt vời!
- Chuyến đi xe đạp vòng quanh thế giới của anh bắt đầu từ khi nào? Anh đã chuẩn bị gì cho chuyến đi dài ngày đó?
- Ngày 15-2-2001, tôi chính thức đạp xe xa gia đình. Kế hoạch của tôi là đi một chuyến du ngoạn khắp đất nước mình rồi mới lên đường ra thế giới. Đạp xe vòng quanh thế giới là một ý tưởng táo bạo nên tôi luôn phải cân nhắc kỹ, ấp ủ ý định và bắt tay vào chuẩn bị từ trước đó hơn hai năm. Tôi tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền cho chuyến đi, dành thời gian mua sách tìm hiểu về các nền văn hóa lớn trên thế giới. Tôi cũng tham gia học các lớp võ cổ truyền để chủ động khi gặp bất trắc. Việc quan trọng nhất là hành trang mang theo: Tôi phải đơn giản hóa mọi thứ để giảm cồng kềnh, chọn một chiếc xe đạp tốt và đem theo đủ tiền.
- Chuyến đi của anh có được nhiều người biết đến và ủng hộ?
- Cũng không nhiều lắm. Mục đích của tôi là đi khám phá những vùng đất mới, những thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới và để có thể kết thêm những người bạn mới khắp mọi nơi nên cũng không nhiều người biết ngoài gia đình và người thân. Khi biết ý định của tôi, cũng có một số bạn bè phản đối, bảo rằng quá nguy hiểm và điên rồ. Nhưng tôi vẫn quyết tâm, và đặc biệt là có sự ủng hộ của vợ con và hai đứa cháu nội nên chuyến đi không bị cản trở gì nhiều.
- Anh có thể kể về gia đình của mình?
- Tôi bắt đầu chuyến đi lúc 42 tuổi. Tôi sống cùng vợ, hai con, một trai, một gái và hai đứa cháu ở địa chỉ 2-18, Kamikomeno, Nakamura Nagoya, Nhật Bản. Có thời gian mời bạn ghé thăm nhé!
- Chặng đường xuyên các nước diễn ra thế nào?
- Đầu tiên tôi cho xe đạp lên thuyền sang đảo Sakhalin thuộc lãnh thổ Nga rồi đạp xe tiến sâu vào Nga, băng qua các nước Tây Á, sang một phần châu Âu, qua Đông Á và đến Thượng Hải- Trung Quốc trước khi tới VN. Những ngày đạp xe ở các nước vùng Tây Á rất vất vả, thường gặp bão tuyết, mưa gió nên có nhiều tháng phải tạm dừng hành trình.
- Hành trình của anh tại VN?
- Từ Thượng Hải, Trung Quốc, tôi đạp xe và đặt chân đến cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh ngày 15-10, bắt đầu hành trình chinh phục VN. Tôi đạp xe theo Quốc lộ 1A, ghé thăm những danh lam thắng cảnh, chụp hình lưu niệm. Tôi chọn ngủ qua đêm ở những khách sạn giá dưới 10 USD, nếu không có thì tôi... ngủ ngoài trời. Ngày 10-11 tôi đạp xe đến TPHCM, sớm hơn dự kiến 5 ngày. Có một số vấn đề nhỏ ở Khánh Hòa, nhưng chuyến đi vẫn diễn ra tốt đẹp. Sáng 13-11, tôi đã rời VN lên đường qua Campuchia.
- Anh thấy VN thế nào?
- Tuyệt vời! Hà Nội là một TP yên bình, còn TPHCM thì sôi động hơn. Đất nước các bạn rất đẹp, con người thật mến khách. Nana yêu VN.
- Điều gì ở làm anh thích VN nhất?
- Con người, cuộc sống và... xe máy. Và có một phần thức ăn nữa. Thức ăn Việt Nam rất mặn và cay, nhưng Nana vẫn khoái ăn món măng và kem Việt.
- Kế hoạch tiếp theo của anh sẽ thế nào?
- Nana sẽ đạp xe dọc Campuchia, tới đền Angkor Watt, rồi qua Thái Lan, vòng lên Lào... tiếp tục hành trình. Dự định sẽ kết thúc chặng đường trong vòng hai năm nữa.
- Tạm biệt và xin chúc anh may mắn, bình an và sớm cán đích!
Thái Bá Dũng thực hiện
NLĐ
Bookmarks