Sao 1 bộ phim "Chả có gì" mà lại hay thế nhỉ, góc quay chậm chậm làm mình cảm thấy bình thản khi xem phim, và vì phim "Chả có gì" nên tua thì chả hiểu gì cả. Công nhận Kaho đóng phim này đạt thật, nhìn mặt chị là thấy 2 chữ trong sáng rồi, ai đời lại đi đổi cái áo lấy 1 nụ hôn, nghĩ gì nói nấy, nói xong lại hối hận.






Trả Lời Với Trích Dẫn

. Thích phim mất rồi T_T. Mới coi xong CD1 à 





Cái khúc mà Okada tính dụ hôn Soyo thật là hài hóa ra Soyo cũng khá là thông minh hiểu được ẩn ý Okada nói gì và từ chối ngay. Mình rất thích cách đối đáp này của hai đứa. 


Máy mất phim mà JPN tạm đóng cửa, kiếm đâu cũng không ra chỗ down làm mình bứt rứt hết sức hà, may mà hôm nay down 1 lèo xong luôn roài



), ai vẫn còn tương tư Kaho, Masaki và Tennen kokekkou thì vào down he

Bookmarks