-
Asuka hình như là phim ngày xưa chiếu trên VTV.
Osen em mới coi 3 tập mà thấy hay quá, nhìn món ăn mà phát thèm, cô chủ thì dễ thương + truyền thống. Nhưng em thấy điểm yếu của hầu hết phim chuyển thế từ manga là có cái gì đó ko tự nhiên, gượng ép quá.
-
ồ giá "rẻ" wa', để lấy đại gia rồi đi ăn sau:9-crazy:
-
Sao không có Tokyo Deli ??? Sushi ở đây là No.1 đó bạn!
-
^
còn rất nhìu wa'n, nhà hàng khác mà bạn, cứ từ từ Ka chan sẽ post sau:40-pu:
tính ra Cocasuki là nhà hàng Thái thì đúng hơn chứ Ka :D
-
Ủa vậy hả Ngọc? Ka chưa tới đó nên hem bít :"> Nào h đi được 2, 3 nơi thôi à :">
Boy Mon: Khi nào có thông tin Ka sẽ post nhé :D
-
lúc đầu N nghe tên Cocasuki cũng tưởng NH Nhật nên đi tìm hỉu thử thì biết nó chuyên về món Thái và Á. Món lẩu đặc trưng là lẩu Suki của Thái, Ka sử lại đi nhé kẻo nhìu người hỉu lộn:61-xp:
-
Sửa rồi, thanks Ngọc nhé :x
Còn gì sai sót mọi người góp í nhé :">
-
-
Ngọc hay đi quán này hở? Ngon ko?? Tầm 200k 1 đĩa thì cũng hơi khó so với túi tiền của mềnh 8-> Cơm curry thì có ăn một lần rồi, mấy đợt định tự nấu mà ko đủ nguyên liệu 8->
-
Cũng ko hay đi đâu Ka, chỉ thình thoảng thôi. Theo cá nhân thì ăn ngon, mùi cà ri ko nặng như cà ri Ấn nhưng mà nhìu wa' nên ngán ở phần hậu :9-crazy: (cục thịt bò bự nhai ko nổi lun:20-ebby:)
N toàn ăn voucher ko à Ka ơi giảm 50% á:20-ebby:
Wa'n yên tĩnh, dễ thương, chủ wa'n là anh Shika thì suốt ngày ở trên gác làm thức ăn còn chị tiếp tân thì nói chuyện vui vẻ. Nhớ có hôm chỉ có 2 người nhà N vô ăn thôi mà nói chuyện cười rần rần, "nặng lòng" là thế:41-qq: