Dạ lai rai thôi ss, ngày giờ còn vài ba phút rảnh cũng chỉ giữ được cho links sống cái nào hay cái nấy chứ cũng không sub siếc được gì :D Ai rồi cũng phải vật lộn với gia đình cơm áo :( nhưng kỷ niệm tuổi trẻ thì mãi k quên :D
Printable View
Forum hết tiền nên service send mail cũng không còn đâu nha các bạn =))
Giờ mọi thứ chạy bằng HH =))
Kể cũng buồn nhỉ! Mấy lần cố xây dựng lại mà không thành.
Lớp cũ thì bận bịu hết rồi, ko có thời gian, mà lớp mới thì có vẻ ko quan tâm như ngày xưa nữa.
*phủi bụi* :wis:
Em gia nhập JPN từ hồi 2012, lúc đấy mới học lớp 10, 11 gì thôi, mà vèo một cái đã 12 năm trôi qua rồi.
Hồi ấy em cứ có thói quen vào diễn đàn gần như hằng ngày, vừa để hóng phim, vừa để xem tin tức và ngắm ảnh trai xinh gái đẹp.
Cảm ơn các thành viên trên forum JPN nói chung, và các anh chị đã xây dựng forum từ những ngày đầu nói riêng vì đã góp phần tạo nên ký ức rất đẹp trong tuổi trẻ của em :">
Dạo này cứ phải xóa mấy cái thread quảng cáo thô thiển, sáng ra chưa ăn uống gì mắt chưa mở hẳn đã phải rón rén vào mấy cái thread đấy xóa cốt sao cho mắt không phải dòm thấy *****. Có spam thì ráng tìm hình các chị em đẹp mặc đồ đẹp vào post, chứ p***s là tôi chê nha :dead1: