-
Ừ đúng rồi, thấy anh Yoko cứ là nói lia lịa, hồi hát với V6 khi Sho thuật lại số fans của K8 đa số là nữ tuổi từ 18-25 anh í nói "Tất cả là nhờ Sho-kun" O_O =))
K8 hình như cũng ít người đóng phim ha :-? Có Ryo là đóng nhiều thôi, Yoko hình như chưa bao giờ đóng vai chính trong mấy phim mình có nghe nói :-? Nói chung chỉ có Arashi là đóng phim đều lia lịa, mà dạo gần đây hầu như đã đóng là đóng chính 8->
Đây đã có concert report roài đây :be_eaten: Chắc sẽ có DVD, chờ DVD :be_eaten:
-
=)) uh, Yu vừa là fanboy vừa là đại ghen tị của Arashi đó =)) 1 phần cũng vì Arashi và K8 (đặc biệt là Tonisen của K8 :)) ) khá thân.
uh, h là thời của Arashi mà. K8 thì cũng có đóng chính vài drama nhưng chỉ là dạng drama SP, drama nhỏ nhỏ cho đài Kansai, 1 vài drama lắt nhắt hồi Jrs. Có gần đây Ohkura và Yasu đóng chính trong drama ROMES của đài NHK (cái drama này chán gần chết +_+ bạn Rùa mang tiếng fan cũng ko nhai nổi ) Nói chung số phận con ghẻ của JE thì đành thế thôi ^^
Mà thành thật, Rùa mong K8 đóng drama thì dù đóng vai phụ cũng dc nhưng đóng trong các drama lớn, cùng với những diễn viên kì cựu, thực lực, học hỏi diễn xuất từ họ, hơn là đóng vai chính trong mấy drama tầm tầm, chất lượng xàm xàm, coi ức chế lắm. Bạn Rùa là fangirl nhưng cũng là con sâu drama. Chỉ cần jai ngồi đó thôi, bạn Rùa nghiễm nhiên xem. nhưng drama mà vớ vẩn thì chỉ muốn ném dép thôi =_= Điển hình mùa này cái katbusuki-kun của Ohno và Mabo (Tokio), coi dc 2 tập nhảm bà cố, dẹp luôn.
uh, bạn rùa đọc fanreport đó rồi, có camera DVD vậy là sẽ ra DVD rồi. ^^
Mà bạn Dekochan xấu tính lắm nhá, hôm concert có các em Kansai jrs đến, bạn Dekochan kêu là "mấy đứa con của Kanjani" làm fan 1 phen hốt hoảng, ko biết K8 có con hồi nào mà dắt díu đến =))
-
Cái Kaibutsu-kun nói nó là nhảm thì chắc hơi tội :"> Nhưng quả thật là HH cũng không coi được quá 15 phút, tại coi 15 phút là biết nó nói về cái gì rồi ^^ Người xuống trần, bỏ tính xấu, quay về trời :)) Ít ra như Nodame dù cũng đoán được Nodame và Chiaki sẽ iu nhau nhưng vẫn tò mò coi họ sẽ iu nhau ra sao, với lại còn một tá các nhân vật gây tò mò khác nữa ^^.
hehe với HH thì nhu cầu ngắm trai và nhu cầu xem phim cũng khá tách biệt. ngắm trai mở CM ra coi cũng được mà :"> Nhưng phim thì phải hợp, không thì anh iu có xuất hiện 100% thời gian đâu mà coi được (mà nếu ảnh xuất hiện 100% thời gian thì chắc ngắm ảnh cũng tạm được :)))
Giải trí đêm khuya nhé
Ai đây =)) =)) =))
http://i165.photobucket.com/albums/u...ai108-Copy.jpg
Và cái này
http://www.youtube.com/watch?v=Q20Qe...layer_embedded
@_____________@
HH chưa đọc cái report nào nhắc tới K8
rùa cho link đi nha :((:((
Mún đọc :((
-
bạn Rùa ngồi gặm 2 ep cái đó, Ohno là phụ, cái anh ngồi ngâm trong bồn cá mới là chính ;)) nhưng vì mãi ko thấy anh ý + film nhảm ruồi nên drop luôn.
Bạn Rùa theo phương châm tranh thủ ngắm jai triệt để, ko bỏ sót. Nhưng mà đôi khi ngắm ko thấy yêu chỉ thấy muốn chọi dép =_= vì...dở quá. Trong trường hợp đó yêu mấy cũng dẹp :))
Cái mặt ấy ko phải anh Chi thì chắc bạn Rùa đập đầu vô gối =)) Công nhận giải trí đêm khuya thật, suýt sặc =D
À, vụ nhắc đến K8 thì chỉ có thế thôi, ko phải report nguyên concert. Vì bạn đó là fan K8 nên chỉ nhắc có thế thôi.
Mới xem cái sub làm sao tặng chocolate cho V6, cười bò. Thấy giỏi thật đó, cảm giác như đoán trúng phóc từng ông một. Tặng cho mama thấy phiền phức ko tả dc =)) khổ thân cô nào muốn tặng cho mama :))
Cái video của HH cho xem cười đau cả bụng, mấy ổng nghịch quá trời :))
ps: Mà sao papa đẹp thế ko biết ;))
-
Ớ hố hố, mình cũng đang tính khen Papa đẹp đây này ;))
Với Mama có lẽ không nên tặng đồ ăn, không thì thay vì được cảm ơn rối rít sẽ bị giảng cho một bài dài là lần sau thì phải thế này thế này thế kia :-"
Cái hình đó mặt anh Chi sao trông nó ngờ u vậy nhỉ =)) =)) Mà còn thấy bựa bựa thế nào ấy =))
Vừa xem xong cái Love Letter kìa, vui quá, Ken-chan dễ thương chết đi được :big_ love: Mà công nhận thư của Deko-chan sợ thiệt ấy, nói vài ba câu là đã đòi "gặp, chỉ hai ta thôi", khiếp, cha này đòi gặp mình để làm gì =)) Đúng tinh thần ba chấm của anh 8-} Thư của anh Chi cũng thấy sợ, thế mà được hạng 2 8-} Là mình thì mình chẳng ưng thư nào hết :-w
Ơ thế mùa này rùa không coi được phim gì hết à.
Hình như mình cũng thế :))
-
papa gọi là gừng càng già càng cay ^^
ko, tặng đồ ăn cho papa phải đi kèm 5 trang giấy trình bày về đồ ăn đó, mua ở đâu, thế nào, nguyên liệu ra sao, chế biến thế nào =)) ko biết có phải vì thế mama ế triệt để ko =))
bạn HH nói thế cẩn thận fan anh Chi ở đây úp sọt thì chết =))
nói thật, bạn rùa mà chấm thì chấm thư của Dekochan. Thư papa trịnh trọng thấy sợ, thư anh Chi thì flirt khiếp đi dc, thư của Go và Ken thì bình thường, hơi con nít, thư của mama thì siêu nhàm chán, hạng bét cũng phải =)) Có thư của Dekochan, mạnh mẽ, dứt khoát, đàn ông. Anh nào gửi thư kiểu Dekochan là bạn rùa đổ liền :))
mùa này rùa mới xem dc có vài drama
- mother rùa thấy hay. Nhưng muốn đợi cho nó ra hết rồi xem 1 lượt.
- Zettai Reitto của aya thì mới coi dc tập 1, thấy aya diễn còn hơi gượng, nội dung tuy là trinh thám nhưng ko mấy hồi hộp, thiên về phân tích tâm lí và tính nhân văn hơn. Để xem 1 2 tập nữa coi sao. uhm, có cái gì đó gần giống Boss. Lúc đầu thì ko ấn tượng nhưng biết đâu về sau hay hơn.
- drama của Abe Hiroshi, film trinh thám mà tẻ ngắt =_= nội dung cũng thiên về tình cảm con người, mang tính nhân văn. Hợp gu với các bà nội trợ. bạn rùa thích film trinh thám hồi hộp, máu me 1 chút, nên thấy cái này nhàm chán, xem 1 2 tập nữa nếu ko thấy khá hơn thì chắc drop.
- Sunao: 1 từ: thất vọng. Tập 1 rất hay, tập 2 3 giảm dần, đến tập 4 ko muốn xem nữa :)) ko biết có phải quá ám ảnh bởi Last friend không, hoặc quá kì vọng không nhưng Sunao ko khiến rùa thấy hứng thú. để coi xem mấy tập sau dân tình phản ánh ra sao thì xem tiếp.
- Ng tình ánh trăng của KimuTaku: chẹp, chả biết nói hay hay dở nữa :)) đại loại thấy nó nhảm nhảm, sến sến. Nhưng mới chỉ có 1 tập, khó đánh giá, chưa kể Kimura và chị Cổ rùa, keiko và Shota để lại ấn tượng khá tốt nên vẫn muốn xem. Về Lâm Chí Linh, thiệt tình so với những film chị ấy mà rùa từng xem, chị ấy đóng có khá hơn nhiều, cũng ko đến nỗi gạch ngói lắm. Thấy dân tình xỉ vả chị ấy quá thấy hơi quá đáng.
ps: ko hiểu sao anh Abe lại phải giả gái 0_O làm bạn rùa suýt tưởng có shonen-ai với Shota, đang mừng hóa hụt *bất mãn ghê*
-
Ôi hôm nay là sinh nhật của anh Chi (của Chi) :big_ love: May quá, lần này mình nhớ được SN anh, nhân lần này nhớ được thì chúc sinh nhật anh luôn :big_ love:
Chúc anh luôn cười tươi như anh vẫn cười, là một ông bố tốt, là một người dẫn chương trình giỏi, và nhất là chúc anh vẫn luôn là tâm điểm của V6 và là cầu nối tình yêu giữa các thành viên V6! (sến quá, hự :">)
Chúc anh ngày càng rạng rỡ cho cái anh Chi trong Change the world lé mắt luôn :choideu:
-
Ôi, thật tội lỗi =_= quên mất ko vào chúc mừng sinh nhật anh Chi.
Omodeito tanjoubi Innochi-chan ^^
Chúc anh và V6 luôn thành công và hạnh phúc.
Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc, em bé + vợ anh ^^
Mong anh mãi là Innochi nhắng nhắng, vui vẻ, uncle veteran vô đối của V6 ^^
-
Lần đầu anh Chi làm bố và đón SN :D :D :D
Ôi hôm nay lên arama lại có tin Papa phủ nhận tin đồn với cựu leader của Morning Musume T___T Ủ rũ T________T Mà hình như các anh còn đi tour READY tới tháng 6 phải không nhỉ?
39 rồi, còn đợi đến bao giờ đây trời :-s
Ngoài lề: Nagase sắp có drama :))
Thôi rồi, chỉ còn Go và Deko-chan để làm em tự hào là fan của nhóm có nhiều anh lên xe bông nhất JE thôi đấy :die_die: :die_die:
-
ôi, ủ rũ làm gì HH, jai JE mà, hỏi chuyện dating này nọ, câu đầu tiên là chối trc đã. Đúng sai thế nào tính sau LOL Như anh Chi, mãi đến khi cưới mới tuyên bố, chứ trc chả chối như gì LOL
nhưng công nhận đề nghị tống cổ đầu tiên 2 cha Tonicen là Papa và Mama đi lấy vợ trước Go đã. Hai anh làm ơn đừng bắt chước leader của Tokio, đừng để như bác Higa hơn 40 mới có vợ nữa =_=
Drama của Nagase đọc nội dung có vẻ hay đấy ^^ có cả Toma nữa. ĐÓn chờ!!!
V6 chưa dc làm nhóm có các anh lấy vợ nhiều nhất đâu. Các bác Shounentai 3 bác thì 2 bác đã có vợ có con, 1 bác sắp lấy kìa LOL