Mấy bài này lib dịch cũng lâu rồi ,bây giờ muốn post lên cho những người yêu mến Arashi cùng đọc . Mở màn là Jun
Translate by firstlibra
Credit to denise-dinc
Interesting Jun facts...
-Những con rùa Nino đưa cho Jun đều 'ổn' , chúng lớn lên ,1 lần chúng suýt chết vì bị đóng băng và hồi phục lại sau khi được cho vào nước nóng.
-Jun vào phòng nghỉ chung của các diễn viên trong suốt thời gian đóng 'Gokusen' ,vào bắt đầu rất thích chơi phi tiêu ở đây
- Jun's card reading(?) kết quả là :là người yêu bản thân .Aiba nói:' Jun rất yêu bản thân'
-Trong lịch của Arashi 2001 , Ảnh của Jun được sửa để che leg hair (sao phải che?) ,nhưng vẫn có 1 số ảnh họ quên sửa .Sho trêu Jun suốt về chuyện này ,và Sho cho đấy thực sự là 1 trò giải trí.
-Thích thay đổi kiểu tóc .
-Quà sinh nhật 17 tuổi của Jun từ các thành viên Arashi là: máy massager (Sho) ,ván trượt (Aiba), tranh chân dung(Ohno),5 con rùa nhỏ (Nino) .Và Jun thật sự vui mừng khi mọi người nhớ sinh nhật mình.
-Ohno nói rằng Jun's fan là trẻ nhất
-Jun muốn trải qua sinh nhật lần thứ 17 với Aiba ,nhưng bị từ chối (?)
-Jun đã từng ở đội bóng đá ! Nhưng chưa bao giờ được thi 1 trận đấu nào lúc đấy , rời đội bóng khi tham gia Johnny’s
-Jun 1 lần rất tức giận Takki.Vào sinh nhật thứ 16 của Takki ,tất cả họ đều chuẩn bị trước .Jun mua 1 cái bánh và dự định sẽ ùa vào phòng Takki để chúc mừng ,nhưng Takki ko chịu thức dậy .Jun rất tức giận và đã giải quyết hết bánh sinh nhật của Takki trong giờ nghỉ.
-Sho 1 lần trở thành thầy dạy riêng của Jun
-Vào Video Concert , Jun ép Ohno phải ngủ chung 1 cái gối với Jun.
-Jun khá là thân thiết với Ohno nên Jun ko bao giờ dùng những từ ngữ tôn trọng khi nói chuyện với Ohno.
-Vào tháng 6 ,Jun biết là họ sẽ được debut nhưng đến tháng 8 thông qua Sho và Nino Jun mới biết là họ được đặt tên là 'Arashi'.
-trong thời gian Arashi làm 109109 concert ,người dạy múa rất nghiêm khắc làm cho Jun phải khóc.
-Chiều cao lúc đầu khi Jun tham gia Johnny's là:150cm
-1 lần Jun bị 1 tai nạn và phải ở trong bệnh viện khoảng 2 tháng ,và Jun còn phải làm vật lí trị liệu.
-điều đầu tiên Jun làm vào buổi sáng là rửa mặt
-Jun có máu buồn và sợ nhất bị cù nhất là ở tai.
-Suốt thời cấp 1 ,
-Jun luôn trễ giờ
-Jun tham gia cuộc thi dũng cảm trong trường cấp 1 ,mọi người phải đi vào rừng vào buổi tối ko có đèn để đạt được mục đích .Bởi vì Jun sợ nên Jun ra giữa đường.
