-
Mới xem tới tập 3 ;)).
Phim lấy đề tài có vẻ lạ mà hơi khô khan (thì hiếm ai quan tâm đến cuộc sống ở viện dưỡng lão mà) :(. Nhưng xem rồi thì giật mình trộm nghĩ, mai mốt mình già có khi cũng như thế 8->. Hơi chạnh lòng nhưng thấy bà cô giám đốc có phần đúng, thực tế, tàn nhẫn, nhưng đúng :).
Tsu nhà mình diễn xuất thì quá tuyệt vời >_______<, cả vai này và vai Teru đều hợp ko chịu nổi (ấy vậy mà đó là 2 vai diễn đối lập nhau hoàn toàn, sugoi ne~ :x). Cũng thích kiểu nv như vậy, cộc cằn, thô ráp nhưng trái tim lương thiện và chính nghĩa, ko phải dạng miệng tuôn cả 1 đống đạo đức lý thuyết :x.
Khéo tớ thành fan Azka-hime lắm :x. Hime có gu chọn phim rất hợp với tớ :x, mà ko bị ảnh hưởng bởi trai gái đẹp với nd xì teen ^^. Tự nhiên dạo này hễ cứ phim hot là mình xem ko vào mới kỳ chứ T__T.
-
bận quá chưa xem tập mới. hic. phải tranh thủ xem mới được. tớ xóa bộ engsub rồi đấy nhé. dọn ổ để chờ phim này completed.^^
hic, tốc độ làm việc của Azka đúng là khủng thật. không dám lười rồi. ^^
-
Ặc sao ai thấy nhiều người coi phim này là phim hài được nhỉ. Mình xem qua mấy tập thấy chả có chút hài nào cả, sao vậy nhỉ?
Phim xem càng lúc càng hay, cảm động lắm. Xem thấy ngẫm lại truyền thống sống với cha mẹ của chúng ta đúng là đáng phải gì dữ
Mau mau có ep mới đi các bạn ơi
-
Phim này hơi hài một tý thôi, nhưng đó là hài theo kiểu nhìn đời hơi khinh khỉnh của Hikoichi.
Chẳng hiểu sao ghét cái bà cố vấn thế. Nét mặt cứ cứng đơ ra. Chắc Hikhoichi không thích bà đó chứ? Nếu không thì đáng ghét lắm. Meisa xinh hơn và hiền hơn mà. ^^
-
-
Đã có ep mới hay quá đợi mãi cũng có ep mớ.i xem thư quan hệ của Hikoichi với 2 người phụ nữ đó ra sao quá
-
tập này cảm động nhất là cảnh Ryota đến viện dưỡng lão làm hộ lý. Công nhận cậu bé rất ngoan và thương mẹ nữa. Khi phát hiện ra mẹ có bệnh cậu bé không hỏi gì mẹ mà chỉ lặng lẽ chuẩn bị để chăm sóc cho mẹ.:oo:
Ai cũng khen cậu bé ngoan, cả mẹ cậu cũng thế nhưng chỉ có Hikoichi là không thể chịu được thôi. Cậu bé quá trưởng thành làm Hikoichi thấy xót xa cho cậu. Hikoichi đúng là điển hình của dạng người "khẩu xà tâm phật" nhỉ. Anh ấy rất nhạy cảm với mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. điều đó chứng tỏ anh ấy là người tình cảm và tinh tế.:be_beated2:
Kusanagi đóng đạt quá. Bắt đầu thích Hikoichi rồi đó. :cute:
-
Bây giờ mới thích sao selena mình thì xem xong ep thích luôn phim này:drink1:. lâu lâu rồi mới có phim làm mình thích ngay từ tập đầu tiên:drink1:.
Công nhân ep này Ryota làm mình cảm động
Mong có ep mới quá (có tham quá ko nhỉ)
Ps : Mình bị bất lục trong việc thể hiện cảm xúc bằng ngôn từ :dead1:nên chỉ biết vuốt đuôi thôi:loi:
-
đâu có. thích từ tập 2-3 rồi nhưng bây giờ thích hơn nữa thôi mà. hơi ngại một tý nhưng chắc phải chuyển thành "iu" cho đúng ngữ nghĩa nhỉ.:crisp::crisp::crisp:
-
selena iu anh Hikoichi rùi thì nhớ ôm show phim của anh í mà hôm nọ tớ dụ dỗ nhá ;;)