-
rất thích chị ấy. thích nhất là đôi mắt của chị, một đôi mắt biết cười. toát lên từ cả con người chị là một thần thái, một vẻ đẹp cổ điển.
thế nên, osen luôn là bộ phim yêu thích của mình, cũng như hình tượng chị ấy trong osen cũng là hình tượng người con gái mẫu mực trong lòng mình.
còn nhớ, phim đầu tiên xem của chị là Nanako to Nanao. tuy chị đã cướp mất nụ hôn đầu đời của em mình, nhưng, vì là chị nên mình không có gì để hối tiếc cả :x
-
Ngưỡng mộ vô cùng khuôn mặt và phong cách của Yuu-chan, quá sức tự nhiên, quá sức thuần khiết, quá sức dễ thương! Tại Yuu mà mình bị nữ tính hóa rồi, cái thời trang Mori Girls nó tuyệt quá cơ ;___;
-
lễ thất tịch, Yuu già tuyện bố đang hẹn hò iu đương :jolin:
ta hựn :nono:
-
Òa, cuối cùng thì trái tim người đẹp cũng đã có chủ và được công khai :)) Chú tuy có hơi dừ (~ 40) dưng mà so tuổi với Yu thì đẹp xinh, kiểu mẫu đàn ông chín chắn thành đạt ^^ Nhìn 2 người có gì đó rất hay ấy chú thì chững chạc còn chị thì mong manh yêu kiều
-
gì, xao ai cũng mừng hết vậy, chỉ có mình ta là đau khổ vật vả thế này sao :nono:
-
Yêu a đầu nấm Liar game mới ác >"< Mà cập nhật thêm film Rurouni Kenshin vào tiểu sử của nàng đi chứ nhỉ :mms058:
-
Ôi Yuu-chan :big_ love: Cô là người mang tui đến với Nhật :be_eaten:
Cơ mà sao cô qá xinh thế kia, nhìn mãi k chán, đến bỏ trai đi theo cô lun r :dead1: