Giáo sư Ngô Bảo Châu bạn ơi, hãy đọc tin tức nhiều hơn
Printable View
Haizz, đây là quan điểm của riêng chủ topic. Thấy là có vẻ hơi quá 1 tí.
Theo quan điểm của tôi thì khi đem cái gì so sánh cũng phải có 1 cái chuẩn nhất định, 2 vế cũng phải tương đồng mới được. Ví như mình đem so sánh Mỹ với mấy nước Châu Phi thì chẳng khác nào nói "điều ai cũng biết".
Việt vs Nhật vốn dĩ từ xưa đã có khoảng cách khá lớn (về kinh tế và nhiều mặt khác) rồi. Ngày xưa học lịch sử không phải đã nghe nói về phong trào "Đông Du" đó sao? Nếu lùi Nhật lại 1, 2 mốc lịch sử gì đó thì cũng chả khác gì VN mình bây giờ.
Nói vậy không phải là đổ hết do lịch sử nên VN mình mới tụt hậu so với người ta, mà tôi chỉ muốn "nói đỡ" cho cái lý do VN mình thiếu "văn minh" như chủ topic nói thôi. Muốn đổi mới cần có 1 "luồng gió mới" giống như "cuộc cải cách Minh Trị" của Nhật vậy. Và phải mất 1 thời gian.
Về bản thân, tôi cũng chả phải người có ảnh hưởng to lớn gì đến xã hội mình. Nhưng tôi sẽ làm những điều mà bản thân thấy là đúng và học những thứ tôi cho là hay. Tôi không chê bai kiểu hành xử của ai, vì nhiều khi tôi không hiểu hết hoàn cảnh của họ. Thế hệ trẻ của VN mình rất đông đảo và nhạy bén. Những điều tốt sẽ dần được chọn lọc để tạo nên 1 thứ mà thế giới gọi là "văn minh theo kiểu người Việt". Tôi tin vào điều đó và tôi cũng sẽ cố gắng (vì bản thân tôi tự thấy mình là người trẻ và có trách nhiệm).
Có vài bạn cho rằng mình "tự ái dân tộc" vì bài viết, nhưng không hẳn là vậy đâu.
Vấn đề ở đây không nằm ở việc so sánh mà là ở cách so sánh. Người Mỹ có "người Mỹ xấu xí", Trung Quốc có "người TQ xấu xí", thì việc Việt Nam có "người Việt xấu xí", người Việt chấm biếm thói xấu của người Việt cũng là chuyện bình thường. Nhưng cách so sánh gây sock kiểu này rất khó chịu. Có thể bạn chủ topic không có ý gì, chỉ là viết cho vui. Nhưng với "tốc độ lây lan" thông tin trên mạng, với lối sống hởi hợt, chay theo hưởng thụ của một bộ phân giới trẻ, tôn sùng Ngoại... thì những bài viết như hot boy, hot girl, "sành điệu" hay so sánh gây shock kiểu trên có thể gây tác hại không nhỏ. (Đang phát cáu vì vietnamnet lại viết bài ca ngợi chuyện "Kiều nữ và Đại gia", nâng cô ta lên thành hot girl, thành "người của công chúng". x-( )
Nếu có ai đó nói rằng để khắc phục một số tệ nạn, một số hình ảnh xấu ở ta, có thể ảnh hưởng đến đời sống, đến thu nhập của hàng triệu người, thì mình dám chắc không ít người sẽ ngạc nhiên đâu nhỉ!
Văn hóa, Lối sống phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố như Điều kiện Tự nhiên, Địa lý, Khí hậu, Kinh tế... mà tạo nên sự khác biệt giữa các vùng, các khu vực khác nhau. Tính tự ái cao cũng là một phần của Lối sống Việt vậy. Người Việt không lo lắng nhiều về thất nghiệp. Tôi làm thuê cho anh, không thích thì đi tìm chỗ khác, cùng lắm là về nhà, ra vỉa hè mở hàng quán vớ vẩn cũng đủ sống. Vậy tại sao tôi phải chịu nhục? Có ông chủ người Hàn, quen thói bợp tai, đá đít công nhân, sang Việt Nam quen thói bị công nhân rượt đuổi chạy cho có cờ.
Một lối sống đảm bảo Văn minh phải dựa trên nền tảng Luật và Lệ, chứ không thể dựa vào ý thức tự giác. Cũng giống như đội mũ bảo hiểm vậy, ép buộc riết cũng thành thói quen. Ở các nước phát triển, Luật và Lệ bị siết chặt nên thành thói quen sống. Còn ở ta thì chưa thể siết chặt được vì ảnh hưởng rất lớn đến Kinh tế, Chính trị, Xã hội...
Chẳng hạn như việc "Bản quyền phần mềm", ta cũng có Luật, cũng tham gia công ước Quốc tế, nhưng lại không thể siết chặt. Nếu làm chặt, Việt Nam có thể không có sự bủng nổ về sử dụng vi tính như bây giờ, có thể phải cần thêm 20 năm nữa để phổ cập tin học. Làm gắt ngay từ đầu sẽ làm chậm bước tiến của cả Quốc gia trong việc tiếp cận Công nghệ.
Tương tự vậy, việc khạc nhổ, xả rác, đái bậy thì "nguồn cung cấp" chính là từ Lao động ngoại tình không có chỗ ở cố đinh, những hàng quán ăn nhậu vỉa hè... Luật thì có nhưng ta không thể làm chặt. Vì đơn giản, nếu làm chặt quá có thể tạo ra hàng triệu người không có việc làm, không có thu nhập. Nới lỏng Quản lý sẽ giúp cho nhiều người đảm bảo có thu nhập, giảm gánh nặng về việc làm, về an sinh Xã hội cho Chính phủ... nhưng cũng đồng thời làm gia tăng tệ nạn nhũng nhiễu. (Và xin thưa, người Hàn không thua kém người Việt khoản khạc nhổ và đái bậy nhé. :D )
Còn rất nhiều tệ nạn khác cũng tương tự, không thể giải quyết ngay một lúc được, mà cần phải có thời gian. Các Cụ từng nói "Phú quý sinh Lễ nghĩa", hay nói theo cách hiện đại là "Văn minh gắn liền với Thu nhập", vào các khu đô thị cao cấp bạn cũng sẽ bắt gặp lối sông Văn minh như phương Tây vậy. Vì vậy để xóa bỏ nó cần phải có thời gian. Những tệ nạn, những hình ảnh xấu thì không Quốc gia phát triển nào là không phải trải qua cả. Nó giống như thời gian quá độ vậy. Hiểu được điều đó thì không có gì phải xấu hổ, phải tự ti khi làm người Việt cả.
Và cuối cùng, sự khác biệt lớn nhất giữa Việt Nam và Nhật Bản là: "Người Việt sống hướng ngoại còn người Nhật hướng nội". Chúng ta đau khổ thì khóc lớn, vui vẻ thì cười xả láng, ta có thể dễ dàng làm quen, dễ dàng trò chuyện (mà ta gọi là 8 hay buôn dưa lê) với những người lạ mới gặp lần đầu như bạn lâu ngày... đó là lối sống hướng ngoại. Được tâm sự, được chia sẻ, được thông cảm... lại là liều thuốc tốt cho người Việt tránh căn bệnh trầm cảm hay stress, căn bệnh của Xã hội hiện đại, căn bênh có khả năng dẫn đến tự tử cao ở Nhât Bản...
Sự khác biệt về Văn hóa, Lối sống... dẫn đến việc có những thứ ở xứ người thì tốt đẹp, nhưng chưa chắc đã áp dụng nổi ở Việt Nam.
*Cười cười*
Sorry, vào đề đây: Thật là... tức cười khi người VN lại đi so sánh nước mình với một cường quốc. Nếu tất cả lớp trẻ của những đất nước nhỏ bé đều thích so sánh như bạn thì đất nước đó chẳng bao giờ phát triển được vì chẳng ai thèm thay đổi nó.
Mấy ngày nay ít vào 4rum mình vì mắc tám bên mấy 4rum bóng đá, nói thật bên ấy rất tạp nham và có nhiều topic so sánh còn "sắc nét" hơn thế này nhiều, tuy nhiên tất cả comt đều rất ngắn gọn và di dỏm rồi kết thúc bằng câu "Tôi vẫn yêu VN" hay "biết thế nhưng lỡ yêu nó rồi"... Quay lại 4rum mình thấy mọi người đều comt rất có đầu tư thế nhưng lại quá đặt nặng vấn đề, làm nóng nó lên chi vậy :))
Thôi dài dòng quá, kết lại câu này: Mình sẽ thank bài viết của bạn nếu bạn tin chắc rằng mình đã tiếp xúc với tất cả 86 triệu người Việt Nam trước khi rút ra so sánh như thế, tuy nhiên như bạn nói đây là ý kiến riêng bạn nên mình vẫn tôn trọng ở một mức độ nào đó. :be_eaten:
Các bạn nói là so sánh giữa một nước nghèo và một nước giàu thì so sánh làm gì?
như vậy chảng khác nào các bạn cho là phải giàu, phải có tiền thì mới sống tử tế được, mới hành xử tôt được cả ;)
Có bạn nào đi Lào chưa ? Lào cũng nghèo lắm đấy ;)
Thêm một ý nữa không phải cứ khen mình thì là tôt với mình
Không phải chê mình là người ghét mình
oài, mới đi thi về, ko ngờ topic này hot đến thế.
Cá nhân mình, mình thầy những lời bạn nói ko phải là ko đúng, nhưng mình thích kiểu nói như 1 ai đó đã nói là nên viết một bài nói về những điểm tốt của người Nhật mà Việt Nam nên học hỏi nếu bạn đã có cơ hội tiếp xúc với Nhật.
Chứ bài viết như trên, nó đụng chạm đến nhiều người Việt ko như thế, nói thế chẳng khác chi bạn vơ đũa cả nắm vậy.
Chung quy Việt Nam còn nghè, chưa văn minh lắm nhưng muốn phát triển thì phải học hỏi rất nhiều nước khác chứ ko phải riêng Nhật Bản.
ôi bạn này , mình nghe nhiều người nói dân lào lịch sự gấp mấy lần dân việt nam , đường xá thành phố nó tốt, sạch hơn việt nam . trong khi xét về kinh tế hình như nó xếp dưới vn .
mà sao người vn thích so đo với nước nghèo hơn thế , cứ thích "thằng chột làm vua xứ mù" ko
Ở Nhật nhìn nhau mà làm, nhiều khi chả có việc gì, ngồi uống cà phê, lướt web thôi vẫn phải cố chờ cho đến khi mọi người về không lại mang tiếng thiếu tích cực.
Đinh Lễ, Nguyễn Xí không phải sách lậu nhé. Chỉ là sách bán buôn nên giá giảm thôi. Bạn đừng có hiểu lầm.
AV có gì xấu? Mình thấy suy nghĩ kiểu này y hệt kiểu đi ngoài đường thấy em nào đó ăn mặc sexy một chút là cho rằng ngỏ lời một câu là em ấy cởi hết ra. ==> Ý mình ở đây là, hãy tôn trọng sở thích cá nhân, miễn là người đó đừng làm phiền thiên hạ là được.
À, còn chuyện dắt chó đi dạo. Ở chỗ mình chẳng thấy ông bà nào vác xẻng theo cả, chỉ có điều họ kín đáo hơn thôi :D
Bài viết của bạn có thể là đúng, và đây cũng là những điều hầu hết người trẻ chúng ta khi nhìn thấy đều ko vui, nhưng ko thể phủ nhận được tình yêu của chúng ta dành cho đất nước thực sự rất lớn, đôi khi bản thân chúng ta cũng ko rõ. Cứ nhìn xem, 1 trận bóng, VN thắng, người người, nhà nhà đổ ra đường ăn mừng, khi Hoàng Sa, Trường Sa đang bị Trung Quốc nhòm ngó ( cái này thì theo mình thực sự là lỗi ở VN nhiều hơn), nhiều cuộc biểu tình ở các trường đại học đã nổ ra.
Những điều bạn viết có thể là những khiếm khuyết và những điều cần thay đổi của dân tộc, cách làm, phong tục. Và khi so sánh với Nhật Bản, ko phải họ hơn chúng ta mọi mặt đâu bạn! So về lạc quan, yêu đời, người VN là nhất đó, cái này có tiền chưa chắc mua được đâu:crisp: