Nguyên văn bởi
Eck
12 loại đàn ông nên tránh
Phải thế này nữa =)), đạo lại cho nó công bằng =))
1. Anh chàng coi thường phụ nữ
Mẫu đàn ông này cho rằng tất cả phụ nữ đều dưới "cơ" họ. Với anh chàng, để làm cho xã hội tốt đẹp hơn thì người phụ nữ nên quên chuyện theo đuổi sự nghiệp đi, thay vào đó là làm những việc từ xưa đến nay phụ nữ thường làm. Anh ta nghĩ phụ nữ là giống chỉ để phục vụ “chuyện ấy” mà thôi. Hãy tránh xa mẫu đàn ông này bằng bất cứ giá nào, họ là những người không được bình thường.
2. Anh chàng vơ vét
Anh chàng này chỉ biết tiền của bạn. Anh ta mong đợi bạn mang lại một cơ số thứ cho anh ta trong cuộc sống. Đối với anh chàng, phụ nữ ko chỉ là để yêu mà còn để "trưng" và mua cho anh ta thứ để "trưng". Bởi lẽ, anh ta chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác mà chỉ quan tâm đến những gì mình muốn. Dính vào loại người này bạn sẽ hao tài tốn của.
3. Anh chàng lãng mạn
Mẫu người này đang sống trong một thế giới đầy trí tưởng tượng. Anh ấy trải qua hàng giờ xem những tiểu thuyết lãng mạn và tưởng tượng đến cô công chúa đang nằm ngủ trong rừng chờ mình. Kiểu đàn ông này chỉ biết mơ mộng, đầu óc lơ mơ và mong chờ sự chăm sóc của gia đình mà không hề có ý niệm về một cuộc sống thực tế. Có thể anh ấy là một người tình “lãng mạn”, nhưng dứt khoát cánh phụ nữ không thể nào tiến đến hôn nhân với mẫu đàn ông này vì không ai muốn cưới một người chồng chỉ biết lãng mạn mà ko biết làm gì khác :)).
4. Anh chàng "ỡm ờ"
Anh chàng này gần như là đồng minh với anh chàng lãng mạn, nhưng ở khía cạnh tối hơn. Hình như anh ta được sinh ra để làm tổn thương người khác. Nếu giao thiệp với anh ta bạn sẽ hoàn toàn vỡ mộng. Lúc đầu, anh ta tỏ ra rất quan tâm bạn, nhưng rồi rất nhanh chóng anh ta biến đi mất và sự việc này cứ được lặp đi lặp lại. Bạn sẽ phải đau khổ nếu dính vào anh chàng này đấy.
5. Anh chàng “thịnh nộ”
Cũng giống kiểu đàn ông 1, mẫu người này thật sự khinh thường phụ nữ. Họ coi thường và có thể làm hại đến người phụ nữ mà họ gặp. Với anh ta, chẳng có người phụ nữ nào là đáng khâm phục cả. Anh ta vô cớ trút hết mọi cơn giận dữ vào phụ nữ như một ngọn núi lửa đang tuôn trào. Bạn chớ mà động vào “ổ kiến lửa” này nhé.
6. Anh chàng bất ổn
Ban đầu dường như anh chàng rất tuyệt bởi sự dễ tính và cư xử với bạn rất tốt. Nhưng không lâu sau đó bạn sẽ cảm thất không an toàn khi ở bên anh chàng. Anh chàng luôn gọi điện thoại cho bạn, 10 lần một ngày, chỉ để hỏi rằng tình cảm của bạn đối với anh ấy như thế nào, hay chỉ để nghe được giọng nói của bạn. Tâm lý của đàn ông ngày nay có phần bất ổn hơn trước kia. Chắc bạn sẽ chết ngộp vì cô ấy nhanh thôi.
7. Anh chàng hay hờn dỗi
Họ thường là những người hay hờn dỗi và là quả bom sắp nổ đối với bạn. Họ rất khó chịu và cư xử tệ cũng như dễ dàng làm tổn thương người khác. Trên mặt anh chàng này luôn xuất hiện sự cau có và bĩu môi. Bạn sẽ dễ mệt mỏi vì sự thất thường của anh chàng lắm đấy.
8. Anh chàng ích kỷ
Mẫu người này luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý. Anh ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và luôn muốn người khác chiều chuộng, phục vụ mình. Nếu bạn hẹn hò với anh ta, bạn sẽ không nhận được gì từ anh ta đâu.
9. Anh chàng tuyệt vọng
Anh chàng có một cái nhìn bi quan về cuộc sống. Mặc dù tuyệt vọng, nhưng anh ta cũng muốn kết hôn mà không cần quan tâm đến bạn là ai hay bạn làm gì. Nói chung là anh ta chẳng yêu thích gì cuộc sống nhưng muốn có đôi có cặp như bao người khác cho xong.
10. Anh chàng thay đổi
Anh chàng rất quỷ quyệt và khéo léo. Anh ta sẵn sàng nói những gì bạn thích nghe và rất biết chiều chuộng bạn cho đến khi bạn đã sa vào lưới. Sau đó lại chia tay bạn để tiếp tục chinh phục người khác. Mục đích duy nhất của đàn ông dạng này là “chinh phục chỉ để chinh phục” nên người phụ nữ nào nằm trong “tầm ngắm” của họ sẽ là nạn nhân thay vì cứ lầm tưởng mình là người tốt số.
11. Anh chàng khiêu khích
Từ xa bạn cũng đã có thể nhận ra anh ta bởi sự tán tỉnh, bỡn cợt tình cảm của người khác. Mẫu đàn ông này ăn mặc rất bắt mắt và biết tận dụng sự hấp dẫn của mình để thu hút bạn. Nhưng khi có một đối thủ “nặng ký” hơn thì anh ta sẽ cho bạn ra rìa ngay. Do đó, hãy cảnh giác với anh chàng nhé!
12. Anh chàng chỉ đạo
Kiểu đàn ông này rất độc quyền và chỉ đạo bạn mọi thứ, từ cách ăn mặc, những gì bạn nên làm, nơi bạn cần đến hay loại bạn bè nào bạn cần kết thân v.v... Nếu bạn có ý định muốn thoát thân, anh ta sẽ khôn khéo dùng mọi vũ khí có thể dùng như năn nỉ, cầu xin, quà cáp... kể cả “cấm vận”… để lôi kéo bạn trở lại như ban đầu.
Thấy sao, cũng hợp lý đấy chứ =))