:28: có, trường tớ :D, phong nhớ mang dây đi :D hê hê , xin nhờ điện bên kí túc xá :D
Printable View
:28: có, trường tớ :D, phong nhớ mang dây đi :D hê hê , xin nhờ điện bên kí túc xá :D
Đừng bảo là còn 2 ng` cũng nhảy
1 ng` chỉ còn nhảy đc bằng 1 chân cũng nhảy :crisp:
(forecast: chuẩn bị có đứa nhảy vào ý kiến >:) )
http://farm4.static.flickr.com/3275/...075793c4_b.jpg
thỏa theo nhu cầu của bạn phong :41:
đây chưa í kiến j đâu bựa nhá :41:
"Phùng đẹp thế, lãng mạn thế nên hình như mình cũng cảm thấy những gì đẹp đẽ nhất của nó cũng ở trong cậu. Một tâm hồn trong sáng, thanh khiết và đầy tình cảm, Dường như lúc nào tớ nhìn thấy cậu tớ cũng thấy một nụ cười tươi trên môi. Nó không chỉ làm tâm hồn cậu thêm đẹp, thêm nhẹ nhõm mà còn luôn khiến người xung quanh cũng thấy lạc quan yêu đời. Chính vì thế cậu hãy luôn cười nhé, không chỉ vì cậu mà còn vì tất cả mọi người xung quanh. Chợt trong đầu tớ có một"
Viết ra nguyên văn ko sai 1 cái dấu chấm hay chữ viết hoa nào, để dành cho nh~ ng` nhìn vào đấy đọc mà vẫn ko tin vào mắt mình :crisp:
umh, tinh khiết nge hay hơn :41:
hay or dở thì cũng có đạt được mục đích miêu tả đâu mừ :28:
này cho hỏi cái trên kia là gì thế, lưu bút à. Bàn chuyện gì cho thiên hạ bàn với chứ.
@Fuch: Bài kéo cá chất lượng thấp nhưng có nhìn được ko???
Ken khen đẹp là các bạn nhảy đẹp đó,các bạn học ở đâu vậy?
@ken: bọn tớ tự tập :41: dựa trên nền cái hồi hoa anh đào T^T nếu bạn rảnh thì sáng mai ra sân kí túc trường dh ktqd chơi :D
@ mai : tại fong ko tin tớ trong sáng "tinh khiết" nên fai? cho lên xem. ai ngờ đã có hẳn 1 topic . sợ quá T^T. dạo này fong hay làm những chuyện thót tim :41:
mà chak là nhìn dc í T^T, cái video kéo cá í