Mom ơi , sao mà cải trang giống dữ vậy >< mẹc dù vẫn còn xấu hơn người thật nhiều ^^
Printable View
Mom ơi , sao mà cải trang giống dữ vậy >< mẹc dù vẫn còn xấu hơn người thật nhiều ^^
Trời ơi, nếu ko nhờ giọng bả hết hơi thì tui tưởng Hikki rùi, giống wa', nhưng vì cố lảm cho giống nên đâm ra mất tự nhiên, phong cách lúc hát First love cực kì kì cục, bài này làm gì lắc dữ vậy. Thiệt, ghét dễ sợ. Bộ tưởng giống người ta là hay lắm sao, làm như hiện tượng khoa học mới hay sao í, bày dặt đem khoe lung tung, hát nhại lại cho giống nữa. tui mà gặp bả tui bụp cho mũi sưng vù cho hết giống cho coi. Hát dở ẹc mà làm phách.
Đồng ý 1000% với Poshi. Tui cũng sẽ tẩm bả một trận.... nếu gặp. He He! Mà poshi nghĩ xem có cách nào xử lý hay ho hơn hông? Dám đụng tới Hikki của tụi mình hả?
><
Mọi người đều biết đấy ko phải là Hikki thật sự mà! Hồi maku sang Thái cũng thấy Miracle Hikaru ở cái Japan Festa in Bangkok! Vì ko phải fan Hikki nên lúc đầu còn tưởng nhầm là thật! v___v Sốc dữ dội! o.O
Đấy cũng là một dạng cosplay thôi mà! :)
Ko hề có mục đích gì xấu cả... Bản thân tớ thì thấy cái này hay mà! ^^
Đôi mắt đâu có giống đâu >"<. Mắt Sis có thần lắm, nhìn rất thu hút còn mắt pả chỉ dậm chì đen vào thôi. Nếu quen với thần thái của Hikki nhìn là biết đồ giả liền.
Nhưng mà phải công nhận bả ăn cái gì mà giống ss dữ vậy.
Stone nè, bữa nào tui với bà gặp bả thì đem bả vô thẩm mĩ viện đè bả ra sửa cho giống Chung Vô Diệm cho hết kêu.
Á! Đính chính. Tui là BOY, không phải là GIRL! T_T
Đồng ý với Poshi. Để dành tiền qua Thái rùi bắt cóc bả đem vô " TẨM" mỹ viện mới được. Cho bả thành Chung vô Diện luôn!
ew, nhìn vô thấy rợn người. giống cảm giác nhìn vô mấy người thay đổi giới tính ấy ....
Nhìn cái_mà_ai _cũng_biết_là_cái_gì_đó của pã là bít gùi ( mô phẹt @_@! )
Đúng như bạn makuhita nói, đây chỉ là 1 dạng cosplay thôi muh o_o
Làm gì gay gắt dữ vậy T___T
Cho ng ta kiếm cơm với
Ở Thái mấy chuyện này là thường, các bạn "ngây thơ", "lịch sự" quá nên thấy ghê :))
Có cần vậy ko? +_+