Không chạy không chết!Chạy xong đi gặp ông bà!Khổ!Là Aza Aza sẽ ko chạy!
Printable View
Không chạy không chết!Chạy xong đi gặp ông bà!Khổ!Là Aza Aza sẽ ko chạy!
Nói ra thì có vẻ hơi ác nhưng khi đang đứng đợi đèn đỏ trên đường mà Tin thấy đứa nào vượt đèn đỏ thì toàn trù cho chúng nó chết hết, có khi cái anh trai trên kia cũng bị ai đó ác mồm mà trù ẻo chăng???
hìhì... hy vọng đi trên đường phố HCMc ko gặp bạn Tin! Tớ cũng tùy hỉ àh... khi thì đứng đợi kiên nhẫn lắm! Nhưng thỉnh thoảng vội wa' mà thấy đường vắng cũng vượt lun! Các con đường nhu Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần, NKKN, Pasteur,... giấc 5h sáng tối hù... mà cũng ko có đèn giao thông... hic... xui thì chịu!
hk bao giờ vượt đèn đỏ :nosey: Vượt đèn đỏ là thất đức :nosey:
Vậy là Tin giống N, cũng hay trù ẻo mấy thằng cha đi đường vượt đèn đỏ/lạng lách/xài ĐTDĐ/say xỉn/đua xe... nói chung là vi phạm luật GT >"< N thì N chỉ vượt đèn vàng thôi, cái đấy đâu có tính là phạm luật mà vẫn an toàn cho người khác :p
Xét về lý thì cảnh sát GT ko có sai, nhưng nói về tình thì có lẽ phải xét lại :| Nếu là anh em thì còn thương, chứ bồ bịch gì thì ... xin lỗi N vô cảm :|
=______=
Cái chuyện cảnh sát GT rượt đuổi người vi phạm này hôm trước mình , Ban, Aga, Rei với Shiro ngồi bàn tán rồi nhỉ. Xin kể lại mấy vụ.
1 đêm nọ, khoảng 2 h sáng, đang ngồi đọc XXX HOLIC (nói chung là rùng rợn), thì đột nhiên nhà mình sáng choang. (nhà ở cuối hẻm cụt), giật mình, tưởng ma mãnh gì đó, thì nghe thấy cả tiếng xe máy. Ra là mấy đứa đua xe or vi phạm gì đó bị công an CĐ đuổi, chạy nhầm ngõ cụt. Vốn tò mò nên hé cửa gỗ nhìn(bên ngoài còn cửa sắt). Mặc cho mấy thằng bé kia van xin "CHú ơi, tha cho cháu" 2 ông CSCĐ cầm dùi cui quật túi bụi, mồm miệng tuôn ra những từ ngữ không được đẹp chút nào .................. Sợ hơn cả đọc XXX HOLIC.....
Chuyện 2: Nghe Aga kể lại, CSCĐ đuổi theo xe máy, chạy ngang hàng cầm dùi cui phi vào bánh xe 2 người kia. Xe máy bị đuổi đâm vào gốc cây. Tai nạn thảm khốc .......................
Cũng biết là nó vi phạm thì phải bị bắt, phải bị đuổi nhưng thế này thì kinh quá, có xứng đáng là người bảo vệ dân không, chữ SÁT trong CẢNH SÁT nên là QUAN SÁT chứ không phải SÁT NHÂN chứ. Nên khi xem phim CẢNH SÁT ĐƯỜNG PHỐ (phim trên kênh HN ấy, có lẽ tên film chưa chính xác) , mấy ông CS đuổi theo 1 thằng thì gây tai nạn dọc đường đi không biết bao nhiêu mà kể. Phản cảm!
Sát ở đây nghĩ là "giám sát" "bảo vệ" chứ không phải là "quan sát".
Chữ SÁT trong GIÁM SÁT và QUAN SÁT như nhau chứ nhỉ ???????
Anw, em muốn nói đến cái chứ SÁT trong SÁT NHÂN nhiều hơn :D
"Quan sát" thì theo dõi trực tiếp
"Giám sát" thì ko nhất thiết trực tiếp theo dõi nhưng được phép can thiệp.
Những vụ như trên thì theo thiển ý của Shuya, ta ở đâu nên "âu" luật ở đó. Không thể ở Nhật mà đòi hỏi luật GT như ở Việt Nam được.
Hơn nữa, với những vụ việc thế này, ko nên kết luận ngay là ... "tai nạn". Ngôn từ mang màu sắc của ý nghĩa. "Tai nạn" sẽ ám chỉ rằng không ai có lỗi.
Nhớ hồi hè năm ngoái Alex bị 1 thằng vượt đèn đỏ tông vào trên đường Trần Phú, để lại nguyên cái sẹo to đùng ở chân:( lúc ấy thì chỉ muốn :die_die: hắn thui.
Cái vụ chú CA phi cái dùi cui chính là e mục kích sở thị ở đoạn Lăng Bác đấy ss Miz ạ, ghê kinh người.
Anyway, chết là bi thương thật. Thương cảm cho 1 sinh linh. Nhưng cảnh sát chẳng hề có lỗi gì cả, họ chỉ đơn giản là đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Đâu có ai muốn vì thế mà chàng thanh niên kia mất mạng đâu.